Bài 1 đến 10/93

Chủ đề: Con Đường Đêm ...

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    121
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Hỏi gió

    hỏi gió hồn người trôi đến đâu
    thiết tha niềm lặng trải qua cầu
    sóng xua trong đục loang trời biển
    nắng đọng lay dòng thơ cuốn sâu

    mắt thẩn thờ neo lai láng châu
    nét thơ xanh ngát gởi mi sầu
    hương gieo thềm vắng trăng đầy khuyết
    vỡ giữa nghềnh tim từng giọt đau

    trắng nửa mùa thương in khóm lau
    ai buông vời vợi dưới hiên lầu
    nhành mơ ngan ngát lời năm tháng
    lệ thả sông dài khoảng nhớ ngâu...
    vad

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    1100i (12-08-2013),Boulevard (15-08-2013),NHAT NGUYET (15-08-2013),Phu sinh (12-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •