-
Re: Con Đường Đêm ...
Trải thương
nghe mộng uốn dòng trăn trở lắm
khi hồn sương khói gởi trùng khơi
nắng mưa anh lạc xa bờ bến
có biết lỡ làng thấm tả tơi...
trải vào nhớ muộn màng em đến
đắng phôi pha dấu tích thôi nhòa
biết đêm say cất tiếng vỡ òa
ta viết lại hương thầm cuối gió
hỏi thơ dại nhu tình chưa lỡ
chẳng chạm nào níu kéo tỉnh say
nghe ngọt đắng dòng thơ đứt đoạn
lạc tri âm bỗng nghẹn vươn dài ...
vad
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của bachvan:
1100i (12-08-2013),Đông Quân (09-08-2013),Boulevard (11-08-2013),Phu sinh (10-08-2013)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn