-
Re: Con Đường Đêm ...
... Boulevard và các bạn Niềm Riêng... mọi người đã để lại Con Đường Đêm một nỗi niềm bè bạn thật vô cùng vui vẻ... trẻ trung và dễ thương quá...
Trong dòng sống...
trong dòng sống... biết đâu bờ bến lạ
lỡ làng qua... người có thấy người đâu
từng giao khúc... từng đong đầy khát vọng
"hỡi nguồn thơ... đừng tiếc nuối vì nhau"
thấy dạt dào... là thấy khúc hân hoan
thấy lóng lánh... là thấy lời muôn thuở
nguyện ước ngàn sau...
mộng đời bất tận
vẫn ấm lòng theo ánh lửa tinh khôi...
vad
Last edited by bachvan; 06-11-2012 at 03:02 PM.
-
Có 10 thành viên cám ơn bài của bachvan:
1100i (06-11-2012),Đông Quân (09-08-2013),Boulevard (06-11-2012),Cùi Bắp (06-11-2012),hahaha (06-11-2012),MinhThy (06-11-2012),Nhím con (28-12-2012),Nhudadauyeu (06-11-2012),Phu sinh (01-01-2013),thuphong (31-12-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn