-
Re: Con Đường Đêm ...
Cạn chén thu
nghiêng thu rót giọt chơi vơi
nghe mùa vang vọng nghe đời âm ba
hương say thắm đọng màu trà
gởi ai giọt nắng ngày qua tròn đầy
cho bâng khuâng trốn vào mây
hồn thu ấm đọng ngất ngây cuối mùa
phôi phai hoang lạnh gió đùa
khúc thu chan chứa ai vừa thoảng qua
cùng người cạn chén hoàng hoa ...
vad
Last edited by bachvan; 06-11-2012 at 03:02 PM.
-
Có 11 thành viên cám ơn bài của bachvan:
1100i (04-11-2012),Độc hành (04-11-2012),Đông Quân (09-08-2013),Boulevard (04-11-2012),get_out_cs (04-11-2012),Nhím con (28-12-2012),Nhudadauyeu (06-11-2012),OA _ NỮ (08-11-2012),Phu sinh (05-11-2012),TeacherABC (04-11-2012),Triplec (04-11-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn