Bài 1 đến 10/93

Chủ đề: Con Đường Đêm ...

Threaded View

  1. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của bachvan Xem bài viết


    Ngọt đắng chén tình


    chén tình người rót hôm nay
    đủ men ngọt đắng cho dày vị yêu
    con tim thấm đẩm cô liêu
    sẽ đi qua hết trăm chiều đam mê

    nỗi đau em dẫu tái tê
    nỗi đau anh buốt lời thề xuân xanh
    vẫn em huyền dịu mong manh
    vẫn anh khoắc khoải cam đành xót đau

    mai tình lỡ trót hư hao
    hồn ai ôm mãi dạt dào bóng anh
    phải chăng tha thiết mộng lành
    là ân tình của một cành thiên hương

    nhân gian ngọt đắng diệu thường
    tình yêu là phút tận tường khổ đau ...
    bv




    Lang thang thích nhất hai câu cuối của chị. Cám ơn nhiều!
    Tình yêu ... muôn vạn khổ đau!
    Sang, hèn, nghèo, khó ... máu trào lệ rơi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của langthang:

    bachvan (21-05-2011),Ban Mai (21-05-2011),get_out_cs (20-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •