Bài 1 đến 10/93

Chủ đề: Con Đường Đêm ...

Threaded View

  1. #22
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    121
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Bước qua đêm

    bước qua đêm nhặt đá vàng
    mới hay con gió thênh thang phương trời
    ngập ngừng hứng giọt sương phơi
    rong rêu dấu cũ hương thời ngũ quên
    còn không cuộc rượu lênh đênh?
    nghiêng say tràn khúc bồng bềnh trăng mơ
    cuồng phong ngạo nghễ giòng thơ
    chân như ai bước qua bờ vọng hư
    tiếng cầm họa khúc trầm tư
    nghe chừng cát bụi trong như diệu thường...

    bachvan



    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:09 PM. Reason: bo sung

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Boulevard (10-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),kehotro (10-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (11-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •