Bài 1 đến 10/93

Chủ đề: Con Đường Đêm ...

Threaded View

  1. #22
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    121
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Cool Re: Con Đường Đêm ...



    Bâng khuâng viễn xứ

    hồn ai viễn xứ xa xăm
    nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương
    chén quan hà trót vấn vương
    nửa chìm đất mẹ nửa nương đất người

    sóng xưa từng lớp đầy vơi
    triền sông mãi đứng chưa ngơi tấc lòng
    Xuân qua phố thị chờ mong
    mơ hồ người bước qua dòng hư không

    âm hao vỡ nát mênh mông
    để nghe thác vọng một lần qua tim
    thênh thang khúc hát ai tìm
    lặng hồn rung nhịp đắm chìm hoài hương ...

    bachvan


    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:08 PM.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    get_out_cs (15-05-2011),kehotro (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (11-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •