Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Riêng 1 góc ... chòi !

Threaded View

  1. #7
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Riêng 1 góc ... chòi !

    Thủy Chung!

    Xuân về mỗi độ nắng len song
    Góa phụ soi gương lệ chảy ròng
    Cách trở Sâm Thương đà vĩnh quyết *
    Tương phùng Nhật Nguyệt chỉ hoài mong
    Mười năm bão tuyết vun triền mộ
    Một dải khăn tang phủ vách lòng
    "Cử án tề mi" còn khắc dạ *
    Ai xui hết kiếp phải cô phòng


    Điển tích:
    * Sâm Thương: 2 vì sao không bao giờ gặp nhau.
    * "cử án tề mi": người vợ hiền đức trong điển tích Mạnh Quang

    Thủy Chung II

    Cử án tề mi quyết dặn lòng
    Vui buồn góa phụ nấp bên song
    Đầu xanh đón tết tang choàng kín
    Mắt biếc chào xuân lệ chảy ròng
    Tối xuống đầm đìa riêng vóc ngọc
    Đêm về thổn thức mỗi lưng ong
    Sâm Thương trót đã duyên trời định
    Vũng lụy trăm năm khó cạn dòng

    TTTT

  2. Thành viên cám ơn bài của luulytim_tttt:

    Nguyên Thoại (01-02-2016)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •