Vào đọc thơ ai thấy bàng hoàng
Tự hỏi vì sao phải dở dang
Tình kia xa cách ai còn nhớ
Một chút thẫn thờ, trọn kiếp mang!
Vào đọc thơ ai thấy bàng hoàng
Tự hỏi vì sao phải dở dang
Tình kia xa cách ai còn nhớ
Một chút thẫn thờ, trọn kiếp mang!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Bình Minh
Hừng đông ló dạng tối chưa rời?
Xáo trộn chi nhiều Tạo Hóa ơi?
Tảng sáng xoay vòng mưu Lão Nhật?
Tàn đêm chuyển hướng phép Ông Trời?
Rừng tâm điệp điệp bao ngần vách ?
Bể học trùng trùng mấy dặm khơi?
Chẳng phải Nha-Kỳ đàn mỏi phiếm
Thương thơ cảm nhận ý như lời
TTTT
just for fun, no offense !
Nguyên Thoại (01-02-2016)
Xuân Tình
Mơ màng khói tỏa trắng chiêm bao
Lách gió cô Xuân bước nhẹ vào
Áo lụa mây trời lưu bóng nguyệt
Nơ nhung cỏ đất bén hương đào
Tay thon vẽ mộng nhìn mê mẩn
Cọ nhuyễn tô tình ngắm xuyến xao
Lão Hổ lên ngai ngồi chễm chệ
Tương tư chín rục trách chi nào?!
TTTT
Nguyên Thoại (01-02-2016)