Bài 1 đến 10/50

Chủ đề: Thêm thời gian hay không thêm thời gian cuộc thi thơ?

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trùi ... Vui nhỉ ... Ai cũng thảo luận thì mình cũng thảo luận và nêu lên ý kiến rất thực lòng của mình chứ ... Nếu là suy nghĩ thực thì mình tin chắc không chỉ BGK mà còn là tất cả mọi người đều tôn trọng nhỉ ,...
    Vào đọc thơ thấy ai cũng mang đầy tâm trạng và cảm xúc rất hay và chân thật , qua đây lại thấy càng nhiều xúc cảm hơn nữa . Ngộ ... Hông biết đây liệu còn là nơi để bình thơ hông hay là nơi để các thi sỹ ta và có cả BGK bàn về việc "thêm hay không thêm thời gian" . Đáng nhẽ việc này thì mọi người phải bàn nhau ngay từ đầu hết rồi chứ đâu phải "để dành" đến giờ này mới bàn ??? Đây là 1 cuộc thi mà giống 1 trò chơi ghê ... . Mình là mem mới rợi cũng ít tham gia vào đây nhiều , nhưng những cuộc thi thì mình cũng tham gia không ít . Mà chưa thấy có chỗ nào có nhiều ý kiến "xin thêm thời gian" là BGK chịu liền cả . Người ta toàn nói rằng đây không phải trò chơi . Điều gì bọn anh đã ra quy định là không thể thay đổi vì 1 ai cả . Đã đầy đủ yếu tố và ý kiến thống nhất nên bọn anh mới đưa ra danh sach và quyết định thời gian cũng như luật thi đấu . Hơ hơ... Buồn 15p nhưng cũng công nhận BGK nói đúng thật ...Mình thấy phục cách nói sao quyết định vậy của cuộc thi ghê . Hi .. Qua đây thấy có cuộc thi cũng hay hay .. cũng tham gia đọc nhiều và cũng có nhiều xúc cảm chia sẻ ... Thấy đánh số bài thơ đàng hoàng mã số bình chọn từng loại .. Mình thích thú vì chắc chắn vậy sẽ có sự công bằng . Nhưng ... Liệu ai trong chúng ta không biết bài dự thi của nhau ? Công nghệ thông tin tốt thế cơ mà chỉ cần 1 cái buzz nick rùi hỏi xem phía người ta thấy bài mình thế nào là biết ngay ... Ai ? Liệu ai dám chắc đây (?) ... Mình thì mình chả dám chắc ... Còn ai nữa thì tự người đó biết thui . Trùi ui ... Hum ni Bình Nhi ăn gan hùm dám nói hết lòng mình và suy nghĩ thực nhứt ... cũng có đụng chạm đây mà ... hihi.. Đành vậy thui .. Tham gia gần 20 web lần đầu tiên mình lại nói ra những điều mình nghĩ mà lại đụng chạm nữa chứ .. Vì thú thật mình cũng có tình cảm với trang WEB này . Chứ nếu hông có thì mình chẳng nghĩ làm chi cho rách việc .. hihi hông biết có bị band nick vì nói đúng lòng mình hông nhỉ .

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    KHT thấy nên chờ xem ý kiến của mọi người! Có những mem tôn trọng tuyệt đối Quyền quyết định của BTC như thế thì những người làm Mod, Smod và Amind hoàn toàn đủ tự tin để quyết.

    Bỗng dưng thấy cái chức Mod có giá trị to lớn biết dường nào. Bác Admin giúp em đổi màu xanh thành màu hồng cho nó oai tí! Thấy màu này các mem chắc là kính nể vì là người quyền cao chức trọng!

    Ấy KHT chỉ mới đu dây điện tí, thấy mình ở trên cao quá nên chóng mặt. Thôi cứ giữ cái màu xanh như vậy cho nó thân thiện và không bị băm vằm.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Em đọc topic có được nhiều cảm nhận thật thú vị đồng thời cũng... !

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của Eros_Destiny Xem bài viết
    Trùi ... Vui nhỉ ... Ai cũng thảo luận thì mình cũng thảo luận và nêu lên ý kiến rất thực lòng của mình chứ ... Nếu là suy nghĩ thực thì mình tin chắc không chỉ BGK mà còn là tất cả mọi người đều tôn trọng nhỉ ,...
    Vào đọc thơ thấy ai cũng mang đầy tâm trạng và cảm xúc rất hay và chân thật , qua đây lại thấy càng nhiều xúc cảm hơn nữa . Ngộ ... Hông biết đây liệu còn là nơi để bình thơ hông hay là nơi để các thi sỹ ta và có cả BGK bàn về việc "thêm hay không thêm thời gian" . Đáng nhẽ việc này thì mọi người phải bàn nhau ngay từ đầu hết rồi chứ đâu phải "để dành" đến giờ này mới bàn ??? Đây là 1 cuộc thi mà giống 1 trò chơi ghê ... . Mình là mem mới rợi cũng ít tham gia vào đây nhiều , nhưng những cuộc thi thì mình cũng tham gia không ít . Mà chưa thấy có chỗ nào có nhiều ý kiến "xin thêm thời gian" là BGK chịu liền cả . Người ta toàn nói rằng đây không phải trò chơi . Điều gì bọn anh đã ra quy định là không thể thay đổi vì 1 ai cả . Đã đầy đủ yếu tố và ý kiến thống nhất nên bọn anh mới đưa ra danh sach và quyết định thời gian cũng như luật thi đấu . Hơ hơ... Buồn 15p nhưng cũng công nhận BGK nói đúng thật ...Mình thấy phục cách nói sao quyết định vậy của cuộc thi ghê . Hi .. Qua đây thấy có cuộc thi cũng hay hay .. cũng tham gia đọc nhiều và cũng có nhiều xúc cảm chia sẻ ... Thấy đánh số bài thơ đàng hoàng mã số bình chọn từng loại .. Mình thích thú vì chắc chắn vậy sẽ có sự công bằng . Nhưng ... Liệu ai trong chúng ta không biết bài dự thi của nhau ? Công nghệ thông tin tốt thế cơ mà chỉ cần 1 cái buzz nick rùi hỏi xem phía người ta thấy bài mình thế nào là biết ngay ... Ai ? Liệu ai dám chắc đây (?) ... Mình thì mình chả dám chắc ... Còn ai nữa thì tự người đó biết thui . Trùi ui ... Hum ni Bình Nhi ăn gan hùm dám nói hết lòng mình và suy nghĩ thực nhứt ... cũng có đụng chạm đây mà ... hihi.. Đành vậy thui .. Tham gia gần 20 web lần đầu tiên mình lại nói ra những điều mình nghĩ mà lại đụng chạm nữa chứ .. Vì thú thật mình cũng có tình cảm với trang WEB này . Chứ nếu hông có thì mình chẳng nghĩ làm chi cho rách việc .. hihi hông biết có bị band nick vì nói đúng lòng mình hông nhỉ .

    Công việc cuối năm của mình hết sức bận rộn nên không thể vào NR thường xuyên như trước đây! Hôm nay khi nhận được tin nhắn của BN nên mới dạo quanh một vòng và thấy topic này quả là nhiều điều thú vị! Có lẽ sau này chúng ta nên thảo luận kỹ về mọi chi tiết trước khi quyết định mở cuộc thi để tránh những chuyện ngoài chuyên môn làm ảnh hưởng đến. Riêng với bạn BN và cả các thí sinh đã tham gia cuộc thi lần này mình xin cam đoan đến thời điểm này và trước khi ráp phách chọn giải thưởng tất cả đều tuyệt đối bí mật về mã số của bài dự thi. Các bạn cứ yên tâm tham gia gởi bài.

    Về ý kiến kéo dài thời gian cũng là một việc hay vì thời gian nghỉ Tết chúng ta rảnh rang hơn nên có thể đầu tư chất xám cho các bài thơ dự thi. Riêng mình thì... chỉ thêm khổ vì công việc không được nghỉ Tết nên đã sẽ càng bận rộn với cái "Tình" trong mùa "Xuân" này!!!!!

Chủ đề tương tự

  1. Dòng thời gian
    By kehotro in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 298
    Bài cuối: 17-05-2014, 06:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •