Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 20/26

Chủ đề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Ngõ Hẹp's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Trong góc một con tim...
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    NR đón NH vào
    Ân cần vui vẻ ào ào post thơ
    Cùng vui, cùng tán vẩn vơ
    Để cùng ngơ ngẩn, mộng mơ khi buồn!


    @Chúc NH vui khỏe!
    Cám ơn bạn.Bài thơ hay thật ^^
    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Ngõ hẹp "con" đã qua rồi
    Đến đây "bố" dắt ngõ đời thênh thang
    Cầm tay con rất dịu dàng
    Mong "con" dạo bước Niềm Riêng tốt lành
    Thật là chỉ có một tia thôi.
    Chằng có thêm ai.
    Á,Chết rồi...!
    Hay là bác nhận mình nghĩa nữ
    Khi tưởng lầm Ngõ Hẹp đứa con côi...?

    Em hát cho anh nghe
    Bài dân ca muôn thuở
    Để trong từng hơi thở
    Anh còn nhớ quê hương

    Một chút tình vấn vương
    Nay em xin gửi gió
    Nhắn anh rằng con ngõ
    Vẫn còn đợi, nhé anh.

    http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
    http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    wellcome bé vào NR, chúc bé vui nhá
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Ngõ Hẹp's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Trong góc một con tim...
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Thế à Ni?

    Mình không ra khỏi Niềm Riêng
    Mà thị phi cũng đi tìm lạ chưa?
    ^^ Cái này là Lão phàm phu nói với Ni đó...!
    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    wellcome bé vào NR, chúc bé vui nhá
    Cám ơn chị. Em đang rất vui ^^

    Em hát cho anh nghe
    Bài dân ca muôn thuở
    Để trong từng hơi thở
    Anh còn nhớ quê hương

    Một chút tình vấn vương
    Nay em xin gửi gió
    Nhắn anh rằng con ngõ
    Vẫn còn đợi, nhé anh.

    http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
    http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngõ Hẹp Xem bài viết
    ^^ Cái này là Lão phàm phu nói với Ni đó...!

    Cám ơn chị. Em đang rất vui ^^
    Lão Phàm cũng giỏi tung tin
    Hay là lão ấy ghét mình chi đây?

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Ngõ Hẹp's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Trong góc một con tim...
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lão Phàm cũng giỏi tung tin
    Hay là lão ấy ghét mình chi đây?
    ^^ Đức bảo rằng chị "xử" anh Nhân của em đẹp đến nỗi ảnh bỏ luôn Niềm Riêng này ^^

    Em hát cho anh nghe
    Bài dân ca muôn thuở
    Để trong từng hơi thở
    Anh còn nhớ quê hương

    Một chút tình vấn vương
    Nay em xin gửi gió
    Nhắn anh rằng con ngõ
    Vẫn còn đợi, nhé anh.

    http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
    http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngõ Hẹp Xem bài viết
    ^^ Đức bảo rằng chị "xử" anh Nhân của em đẹp đến nỗi ảnh bỏ luôn Niềm Riêng này ^^

    Bút nghiên đâu phải búa dao
    Sao nghe có nỗi hận trào đâu đây
    Thị phi người nắm trong tay
    Tung lên thành lớp bụi dày thế gian

    p/s: Có chuyện đó sao. KBTY đâu phải là người yếu bóng vía mà vì một nữ nhi phải bỏ nơi mình muốn lui tới?

  7. #7
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Chào Ngõ Hẹp chúc bạn vui vẻ tại nơi đây...

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Ngõ Hẹp's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Trong góc một con tim...
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Chào Ngõ Hẹp chúc bạn vui vẻ tại nơi đây...
    Cám ơn Cầu Vòng Khuyết. Không biết có phải cauvongkhuyet bên truongton không nhỉ...?

    Em hát cho anh nghe
    Bài dân ca muôn thuở
    Để trong từng hơi thở
    Anh còn nhớ quê hương

    Một chút tình vấn vương
    Nay em xin gửi gió
    Nhắn anh rằng con ngõ
    Vẫn còn đợi, nhé anh.

    http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
    http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngõ Hẹp Xem bài viết
    chào mọi người.

    Lần đầu tiên đến với 4rom,mến mong được làm bạn với các bạn cũ và mới ở đây ^^

    Ngõ hẹp sinh năm 1991,tên thường gọi là Ni,tên thật xin được giấu ^^

    Lúc đầu tiên tham gia 4rom Thanhphotre,sau chuyển sang Truongton,và bây giờ hy vọng trụ được ở Niemrieng ^^

    Tự giới thiệu hết ^^
    Nhất định là trụ được ở đây rồi. Niềm riêng là nơi đất lành chim đậu mà...
    Chúc em vui vẻ, và hi vọng đến với NR, em sẽ có nhiều cảm hứng đế làm thơ nhé..
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket Ngõ Hẹp's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Trong góc một con tim...
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ hẹp riêng mình ta đón đưa...

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Nhất định là trụ được ở đây rồi. Niềm riêng là nơi đất lành chim đậu mà...
    Chúc em vui vẻ, và hi vọng đến với NR, em sẽ có nhiều cảm hứng đế làm thơ nhé..
    ^^ Gì chứ em thấy mình đang "dào dạt" đây này ^^

    Cám ơn chị Oa Nữ...! ^^

    Em hát cho anh nghe
    Bài dân ca muôn thuở
    Để trong từng hơi thở
    Anh còn nhớ quê hương

    Một chút tình vấn vương
    Nay em xin gửi gió
    Nhắn anh rằng con ngõ
    Vẫn còn đợi, nhé anh.

    http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
    http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •