...Nắng xưa giờ đã xế rồi
Còn riêng ta với ngậm ngùi đa mang
Lá vương chút nắng bên đàng
Góp gom ngày cũ để sang một ngày
Cuộc đời rơi rớt qua tay
Tháng năm vơi hết lại đầy tháng năm...
...Nắng xưa giờ đã xế rồi
Còn riêng ta với ngậm ngùi đa mang
Lá vương chút nắng bên đàng
Góp gom ngày cũ để sang một ngày
Cuộc đời rơi rớt qua tay
Tháng năm vơi hết lại đầy tháng năm...
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Trăng kia tròn chỉ hôm rằm
Em xuân xanh để gió thăm mỗi ngày
Bao giờ bóng đổ chiều tây
Rớt rơi một giọt thơ ngây cuối đời
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Last edited by Tường Thụy; 28-04-2010 at 11:53 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua
Chỉ còn anh với nhạt nhoà thời gian
Đành thôi tan hợp hợp tan
Tháng năm rồi cũng phai tàn mà thôi!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.