Tặng Hiểu Phong nhé !!!!!!!!!!!
Hiểu Sương giờ hóa Hiểu Phong
Giọt sương lặng lẽ như lòng ai mang
Gió vương lất phất lỡ làng
Xa xăm nỗi nhớ lại sang một ngày
Đà Lạt phương ấy nào hay
Có người trông ngóng phương này lặng câm


Tặng Hiểu Phong nhé !!!!!!!!!!!
Hiểu Sương giờ hóa Hiểu Phong
Giọt sương lặng lẽ như lòng ai mang
Gió vương lất phất lỡ làng
Xa xăm nỗi nhớ lại sang một ngày
Đà Lạt phương ấy nào hay
Có người trông ngóng phương này lặng câm
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.