Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    5
    Thanked 16 Times in 5 Posts

    Default "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Có nhiều ông đi "ăn phở" về nhà còn "ăn cơm" khoẻ hơn, không phải họ "nộp thuế" để vợ khỏi nghi, mà chính sự ngoại tình làm thức dậy khả năng đàn ông bấy lâu bị ngủ quên.

    Thời gian gần đây chồng tôi hay đi về thất thường, có hôm đến khuya mới về, nhiều lần anh ấy đi luôn cả ngày thứ bảy, chủ nhật với hàng trăm lý do rất đáng ngờ. Vì thế tôi bí mật theo dõi sát sao và phát hiện anh ấy đã lừa dối tôi, quan hệ lén lút với một phụ nữ sống độc thân. Hoá đơn điện thoại cho thấy chồng tôi gọi điện cho cô ta hàng ngày và tôi còn phát hiện một số email của anh ấy.

    Tôi uất ức, đe doạ sẽ đem đứa con nhỏ ra đi nếu anh ấy còn tiếp tục quan hệ với cô ta. Anh ấy đồng ý thôi gọi điện và viết thư nhưng một tháng sau, tôi lại tìm thấy một bức thư nói rằng cô ta run lên khi nghe thấy tiếng nói của anh ấy trong điện thoại. Qua đó tôi biết họ vẫn tìm cách liên hệ với nhau. Tôi gọi cho cô ta nói thẳng đừng lằng nhằng với chồng tôi nữa, cô ấy cũng hứa sẽ làm vậy. Tôi còn biết làm gì hơn là đành phải tin vào lời hứa của họ.

    Nhưng bây giờ lại xuất hiện vấn đề khác. Chồng tôi không còn muốn làm "chuyện ấy" với vợ nữa. Trong những năm chung sống trước đây, chúng tôi quan hệ với nhau trung bình 4 lần một tuần mà bây giờ anh ấy luôn kiếm cớ lảng tránh chuyện đó. Chẳng lẽ từ nay chúng tôi cứ sống như vậy? Tôi vô cùng đau buồn, không muốn gia đình tan vỡ, không muốn mất chồng, không muốn con mất bố nhưng cũng không biết làm thế nào. Tôi phải làm sao bây giờ?

    Ý kiến tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

    Không thiếu những mối quan hệ ngoại tình tự kết thúc mà không cần có sự can thiệp của người khác ngay cả khi nó chưa bị phát giác. Thật ra, những người chồng hoặc vợ không chung thuỷ thường không muốn cuộc hôn nhân của họ đi đến đổ vỡ, bởi vì ngoại tình không thay thế được hôn nhân, may lắm nó bù đắp một vài thiếu hụt, chỉ có gia đình họ mới là nơi đáp ứng tất cả những nhu cầu còn lại.

    Sau nhiều năm theo dõi các mối quan hệ ngoại hôn, nhà nghiên cứu ngoại tình người Pháp, De Lanière nhận thấy trong đa số trư­ờng hợp, các quan hệ ngoại tình tàn lụi dần và kết thúc một cách lặng lẽ trong bí mật. “Tuổi thọ” bình quân của một cuộc tình ngoại hôn theo ông chỉ chừng một năm rưỡi. Bởi vì thông thư­ờng ngoại tình càng kéo dài, rắc rối càng nhiều và cái giá họ phải trả cho việc ăn vụng càng cao. Tất nhiên, nếu có tác động khôn ngoan của người vợ có thể khiến cho nó chấm dứt nhanh hơn. Trước hết, nếu muốn nói chuyện với chồng về chuyện khó nói này, bạn phải có bằng chứng cụ thể, nếu không sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Bởi vì hầu hết trường hợp, kẻ ăn vụng không bao giờ thừa nhận trừ khi có những bằng chứng không thể chối cãi. Không những thế họ còn tìm mọi cách chứng minh rằng bạn là người hoang tưởng, nhìn vào đâu cũng thấy tình địch.

    Xin lưu ý rằng không phải tất cả đàn ông đi “ăn phở” về nhà đều hờ hững với “cơm” như trong lá thư của bạn, trái lại có nhiều ông còn ăn khoẻ hơn mọi khi, không phải họ “nộp thuế” nhiều vào cho vợ khỏi nghi ngờ mà chính sự ngoại tình làm thức dậy khả năng đàn ông của họ bấy lâu bị ngủ quên. Hoá ra ngoại tình cũng có mặt “tích cực” của nó.

    Một dấu hiệu nữa là những kẻ ngoại tình thường tỏ ra sạch sẽ hơn mọi khi, họ hay tắm giặt cả vào những giờ giấc khác thường, sự ăn mặc cũng chải chuốt hơn và đặc biệt tính tình họ vui nhộn, ân cần hơn bởi trong lòng có niềm vui do “ăn vụng” trót lọt. Kinh nghiệm cho thấy hai kẻ tình nhân bao giờ cũng tìm mọi cách liên hệ thường xuyên với nhau, vì thế họ dễ để lộ dấu vết qua các phương tiện thông tin liên lạc.

    Tuy nhiên nếu chỉ căn cứ vào những dấu hiệu này để khép tội kẻ ngoại tình sẽ là thiếu cơ sở. Nếu lại đặt ra những câu hỏi để chất vấn hành vi khác thường của họ thường bị họ phản công dữ dội, coi đó là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, thậm chí là điều sỉ nhục với phẩm giá của họ. Ngay cả khi không thể chối cãi được nữa, họ vẫn “vừa ăn c­ướp vừa la làng", họ cự lại: "Tôi đã làm gì sai nào, tôi vẫn yêu vợ thương con, vẫn có trách nhiệm với gia đình, tại sao cô làm to tát chuyện này ra mà không nghĩ gì đến uy tín của tôi?".

    Nói chung đàn ông rất sợ bị vợ làm mất thể diện trước mọi người, vì thế nếu đẩy họ đến bước đường cùng, họ có thể làm bừa với tinh thần “không còn gì để mất”.

    Cái giá phải trả đau đớn nhất của những kẻ ngoại tình bị bại lộ là họ để mất lòng tin trước mắt người bạn đời và tất cả các thành viên khác trong gia đình. Nếu câu chuyện loang ra, họ còn phải hứng chịu nhiều lời đàm tiếu. Tâm lý này dễ khiến họ suy sụp, chán nản và nghĩ đến giải pháp ly hôn khi họ thấy cái gia đình của mình không còn là của mình nữa. Vì thế nếu bạn muốn chấm dứt ngoại tình mà không muốn ly hôn, sau khi phát hiện rõ ràng mối quan hệ mờ ám, bạn càng khoanh hẹp phạm vi xử lý càng tốt.

    Giải pháp hữu hiệu nhất là làm sao để người có lỗi nói chuyện một cách trung thực với bạn. Từ đó bạn sẽ nhận ra mình đã để thiếu cái gì khiến người bạn đời đi tìm nó ngoài hôn nhân, vì thông thường khi người ta đã đi tìm cái gì ở bên ngoài thì cái đó không có trong nhà họ. Nếu người đó được bạn đáp ứng những nhu cầu mà bấy lâu họ không gặp được ở bạn thì mối quan hệ kia tự nhiên sẽ bị đẩy lùi.

    Chuyện chồng bạn cắt hẳn “cơm” nhà, bạn không nên hiểu là anh ta đã ăn “phở” quá no nên không thiết gì “cơm” nữa. Có thể đây là cách anh ta “trừng phạt” bạn. Vì ngoại tình là sai rồi, bị bạn tấn công liên tục mà không có cách gì chồng đỡ thì anh ta giở trò “cấm vận” ấy ra để đánh lại bạn. Nếu sau khi chuyện ngoại tình được giải quyết, chiến tranh kết thúc thì chắc là mọi chuyện lại bình thường, bạn đừng lo từ nay cả đời cứ phải “ăn nhạt” như vậy.

    có phải 100% đàn ông đều léng phéng ???

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    27
    Thanks
    14
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Pà Xã Xem bài viết
    [COLOR="DarkRed"].............

    có phải 100% đàn ông đều léng phéng ???
    Không phải vậy đâu! Chỉ cỡ .... đâu đó 98% thôi!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    5
    Thanked 16 Times in 5 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Hỏa đăng Xem bài viết
    Không phải vậy đâu! Chỉ cỡ .... đâu đó 98% thôi!
    may mắn còn 2% dành cho mấy ông thầy tu

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Hỏa đăng Xem bài viết
    Không phải vậy đâu! Chỉ cỡ .... đâu đó 98% thôi!
    úi, chắc fải hơn chứ, tầm 99,99% í
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Ôi, Đàn ông như chiếc mỏ neo, khi cập bến bờ thì thuộc về gia đình, khi rời xa bến bờ thì thuộc về biển khơi. Chấp nhận điều đó thôi, lăn tăn chi cho mau già nua sầu khổ...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ôi, Đàn ông như chiếc mỏ neo, khi cập bến bờ thì thuộc về gia đình, khi rời xa bến bờ thì thuộc về biển khơi. Chấp nhận điều đó thôi, lăn tăn chi cho mau già nua sầu khổ...

    Không còn gì để nói, giá mà thanks 100 lần được!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mưa Trên Cuộc Tình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    291
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết

    Không còn gì để nói, giá mà thanks 100 lần được!
    Tâm đắc quá ha .............. ặc ....... ặc ..................
    Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Thật sự thì người miền Bắc có câu : Đàn ông như chiếc gậy...............Câu sau kg dám nói.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Mưa Trên Cuộc Tình Xem bài viết
    Tâm đắc quá ha .............. ặc ....... ặc ..................
    không phải tâm đắc, mà là chịu thua vì bị thọc đúng tim, nam nhi nào dám nói ngược lại nào?
    Điều cốt yếu là, ý thức điểm dừng.
    Mình chỉ cáo bạch, không tranh luận hay chống chế!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mưa Trên Cuộc Tình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    291
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: "Mặt tích cực" của ngoại tình

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    không phải tâm đắc, mà là chịu thua vì bị thọc đúng tim, nam nhi nào dám nói ngược lại nào?
    Điều cốt yếu là, ý thức điểm dừng.
    Mình chỉ cáo bạch, không tranh luận hay chống chế!
    Lòng vả cũng như lòng sung thôi, định khen nhưng thấy ông khen roài nên hoạ theo í mà .................
    Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. "Thi tuyển" lấy chồng ngoại
    By bachlong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 18-06-2011, 01:26 PM
  2. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  3. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  4. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  5. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •