Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Tin thể thao ngày 23.05.2009

Hybrid View

  1. #1
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Tin thể thao ngày 23.05.2009

    Cám ơn Quỳnh muộn rất nhiều! E đã cập nhật những thông tin kịp thời! tiếp tục phát huy nhé!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tin thể thao ngày 23.05.2009

    Đội hình tiêu biểu La Liga 2009: Vinh danh Catalan


    Trong một mùa giải mà cả La Liga chịu qui phục trước gót giày chinh phạt của Barcelona, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đội hình tiêu biểu La Liga 2008/2009 trở thành nơi vinh danh những người anh hùng xứ Catalan, cũng như công thức chiến thắng 4-3-3 của họ…



    Thủ môn: Andres Palop (Sevilla)



    Palop xứng đáng có trong đội hình tiêu biểu - Ảnh: spurspies.tv

    Nếu theo số liệu thống kê, Valdes ít phải vào lưới nhặt bóng hơn cả. Không tính 2 bàn thua trong trận gặp Mallorca (Valdes không bắt chính), thì thủ thành của Barcelona mới chỉ để thủng lưới 31 bàn. Trong khi con số này ở Sevilla là 39 bàn. Tuy nhiên, nếu xét về phong độ cũng như các màn trình diễn cá nhân thì Palop thuyết phục hơn nhiều.

    Valdes có lợi thế khi Barcelona có một mùa giải xuất sắc, không có nhiều đội bóng cũng như cầu thủ có thể gây khó dễ cho khung thành Valdes. Trong khi đó, những màn bay nhảy xuất sắc của Palop đã biến Sevilla từ một trong vài CLB để thủng lưới nhiều nhất ở nửa trên BXH thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt thứ 2 ở La Liga mùa này (sau Barca).

    Hậu vệ cánh phải: Dani Alves (Barcelona)



    Alves luôn tỏ ra thật xuất sắc bên hành lang phải - Ảnh: AP


    Một mùa bóng nữa Alves không có đối thủ xứng đáng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Thậm chí, anh còn duy trì một phong độ khủng khiếp hơn hồi ở Sevilla nhờ được giải phóng nhiều hơn khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

    Alves cùng Messi tạo nên những cơn cuồng phong không thể cản phá bên phía hàng lang phải của Barca. Trong trận CK Champions League tới đây, chắc chắn không ít culé sẽ nhớ tới những bước chạy lên công về thủ không biết mệt mỏi của Alves.

    Trung vệ: Carles Puyol (Barcelona)



    Puyol, người đội trưởng đáng tin cậy của nhà vô địch Barca- Ảnh: Reuters


    Cũng cần phải thừa nhận phong độ của Puyol mùa này không được ấn tượng như màn trình diễn của anh tại EURO 2008. Đã có một vài trận đấu hay một số tình huống Puyol bộc lộ sự chậm chạp do dấu hiệu tuổi tác.

    Tuy nhiên, anh vẫn là hòn đá tảng, là chiếc khiên vững chãi án ngữ trước khung thành của Valdes. Không những thế, anh còn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội, đồng thời dìu dắt cầu thủ trẻ Gerard Pique (22 tuổi) tiến bộ trông thấy.

    Trung vệ: Raul Albiol (Valencia)



    Albiol luôn thật chắc chắn và quyết đoán- Ảnh: Reuters

    Như vừa đề cập, Gerard Pique đã có một mùa giải tuyệt vời khi đá cặp cùng Puyol, tuy nhiên người xứng đáng án ngữ "tử cấm thành" cùng Puyol trong đội hình tiêu biểu phải là Raul Albiol. Chỉ hơn Pique 1 tuổi, Raul Albiol đã trở thành sự lựa chọn không thể thay thế trong hàng tứ vệ của Valencia.

    Thể hình tốt (cao 1m89), cùng lối chơi quyết đoán, rất hiếm khi phạm sai lầm, Albiol hứa hẹn sẽ còn tiến xa, sẽ là truyền nhân xứng đáng của những Roberto Ayala hay đương kim đội trưởng Carlos Marchena.

    Hậu vệ cánh trái: Filipe (Deportivo La Coruna)



    Felipe - M.r Chắc chắn - Ảnh: Reuters


    Được mệnh danh là Mr.Chắc chắn, giống như người đồng hương Alves, Filipe cũng không hề có đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ cánh trái.

    Hẳn BLĐ Real sẽ phải tiếc hùi hụi khi bỏ qua viên ngọc thô này, bởi trước khi chuyển đến Deportivo năm 2006, hậu vệ 23 tuổi này đã có 1 mùa chơi cho đội bóng Hoàng gia theo hợp đồng cho mượn, nhưng không được trọng dụng, chủ yếu là phải đá ở đội trẻ.

    Tiền vệ trung tâm: Xavi (Barcelona)



    Sau EURO 2008, Xavi tiếp tục phong độ chói sáng- Ảnh: Getty

    Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008 vẫn tiếp tục thể hiện phong độ trong mơ tại La Liga. Anh thực sự là ông chủ ở giữa sân của Barca nhờ vào khả năng giữ nhịp cùng những đường tỉa bóng sát thủ.

    Với 20 đường chuyền thành bàn, Xavi chính là chân chuyền số 1 La Liga 2008/2009. Không những thế, tiền vệ mang áo số 6 này cũng còn tự ghi cho mình 6 bàn thắng trong mùa giải này.

    Tiền vệ trái: Andres Iniesta (Barcelona)


    Iniesta, người không thể thiếu ở Nou Camp - Ảnh: AP

    Giống như Xavi, Andres Iniesta vẫn duy trì được sự thăng tiến kể từ sau chiến tích EURO 2008 (tiền vệ nhỏ con này là cầu thủ TBN duy nhất được đá chính trong tất cả các trận đấu tại EURO 2008).

    Kĩ năng cầm bóng, cũng như khả năng sáng tạo của Iniesta là thử thách không nhỏ với bất cứ chàng hậu vệ nào. Đặc biệt, Iniesta còn thường xuyên tạo đột biến với những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ.

    Tiền vệ phải: Arjen Robben (Real Madrid)



    Robben, dù gặp khó vì chấn thương thì anh vẫn luôn cho thấy là một cầu thủ tầm cỡ - Ảnh: Reuters

    Robben là một trong số những cầu thủ Real hiếm hoi (cùng Higuain, Lass Diarra và phần nào là Raul) để lại ấn tượng ở mùa bóng năm nay. Nói không ngoa, có những thời điểm Real hoàn toàn sống dựa trên đôi chân pha lê của Robben.

    7 bàn thắng, 6 đường kiến tạo trong 23 lần được đá chính, rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn ở Robben. Có chăng những CĐV của Real chỉ tiếc nuối “giá như Robben không quá mẫm cảm với chấn thương” mà thôi.

    Tiền đạo cánh phải: Lionel Messi (Barcelona)


    Messi, nghệ sĩ điêu luyện trên sân bóng- Ảnh: Getty

    Những người đồng hương của Messi như Higuain hay Aguero đều đã chơi không tệ (đặc biệt là Higuain, anh đã có một mùa bóng hay nhất từ trước đến nay), tuy nhiên rõ ràng không chỉ ở La Liga mà trên toàn thế giới ở thời điểm này không ai có thể “xâm phạm” vào vị trí của Messi.

    23 bàn thắng, 11 lần kiến tạo song những con số hoành tráng đó có lẽ vẫn chưa thể lột tả hết những đóng góp của Messi trong thành công của Barcelona mùa này.

    Tiền đạo cánh trái: Thierry Henry (Barcelona)


    Henry thực sự lột xác ở mùa giải năm nay - Ảnh: Reuters

    Nếu như mùa giải năm ngoái của Henry là một cơn ác mộng chẳng hơn, chẳng kém và kết thúc trong đầy rẫy những hoài nghi thì mùa này, tiền đạo người Pháp đã lột xác hoàn toàn. Anh đã khiến người ta phải nhớ đến những ngày tháng vinh quang của anh ở Highbury.

    Anh đã cùng, Messi và Eto’o tạo ra tam giác quỉ H.E.M với sức công phá dường như là không thể cản nổi (đã ghi 71 bàn), thậm chí anh và các đồng đội còn xô đổ kỉ lục của 3 tiền bối huyền thoại Pukas – Di Stefano – Del Sol của Real mùa 60/61(ghi được 66 bàn).

    Trung phong cắm: Diego Forlan (Atletico Madrid)



    Forlan, gương mặt chủ lực trong sức mạnh Atletico Madrid - Ảnh: Getty

    Samuel Eto’o đang dẫn đầu danh sách Pichichi (29 bàn), song Forlan mới xứng đáng là người chiếm giữ vị trí trung phong cắm. Nhìn chung, phong độ của Forlan ổn định hơn Eto’o (dù mới có 28 bàn), ngoài ra anh còn thiệt thòi hơn là không nhận được nhiều sự hỗ trợ thuận lợi từ đồng đội như chân sút Cameroon.

    Không những thế, theo đánh giá của FTBL, tổ chức thống kê do hãng thông tấn AFP thành lập nhằm mục đích đánh giá độ hiệu quả của các cầu thủ bóng đá trong khoảng thời gian 18 tháng một, Diego Forlan mới chính là người đứng đầu trong danh sách 23 cầu thủ hay nhất với 246,42 điểm, trên Cristiano Ronaldo (227,10), Dzeko (222,84), Kuyt (207,10), Mario Gomez (203,85), Etoo (196,85) và Messi (193,39)…

    HLV: Pep Guardiola (Barcelona)


    Guardiola - Ảnh: Reuters

    Tất nhiên, không ai xứng đáng dẫn dắt đội hình tiêu biểu này hơn Pep, người đã góp công lớn tạo nên một "Dream Team 2.0" tại Catalan chỉ sau vỏn vẹn 1 mùa nắm quyền. Ông đã tạo nên một đội quân chinh phạt: “Tôi đến, tôi thấy và tôi thắng” giống như thói quen thông báo kết quả của Cesar đại đế ngày nào.

    (theo Vietnamnet)

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tin thể thao ngày 23.05.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Cám ơn Quỳnh muộn rất nhiều! E đã cập nhật những thông tin kịp thời! tiếp tục phát huy nhé!
    Cám ơn anh đã động viên...nhưng em thích anh mời cà phê cơ..

  4. #4
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Tin thể thao ngày 23.05.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Cám ơn anh đã động viên...nhưng em thích anh mời cà phê cơ..
    Vâng! Anh lúc nào cũng sẵn lòng và cho đó là niềm hạnh phúc của anh khi được mời một cố bé dễ thương như em đi uống cafe! Em cứ PM cho anh 1 cái hẹn nhé! Cám ơn em!

Chủ đề tương tự

  1. Tin thể thao ngày 01. 06.2009
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 01-06-2009, 10:19 AM
  2. Tin thể thao ngày 24.05.2009
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 24-05-2009, 11:59 PM
  3. Tin thể thao ngày 22.05.2009
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 22-05-2009, 10:37 AM
  4. Tin thể thao ngày 20.05.2009
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 20-05-2009, 10:21 AM
  5. Tin thể thao ngày 19.05.2009
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-05-2009, 10:24 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •