Màu sắc thật tuyệt vời. LMH ko những chụp chân dung rất có hồn mà chụp phong cảnh còn nhiều hồn hơn nữa. Hihihi, sao có một tấm vậy hở Hoà, nhìn ko đã lắm.
Cám ơn chị đã khen! Em hầu như chẳng chụp cảnh bao giờ đâu chị à! Em còn vài tấm ảnh chụp trên đường đi, nhưng chụp cả người lẫn cảnh nên không tiện post lên. Hẹn chị và mọi người khi nào có dịp em sẽ cố gắng chụp vài tấm nữa!
Thêm vài tấm ảnh LMH chụp tại biển Cà Ná đóng góp cho mục ảnh, chụp ngẫu nhiên nên ánh sáng, góc độ chắc là không được tốt lắm, mong mọi người đóng góp ý kiến để người chụp rút kinh nghiệm và hy vọng sau này sẽ có những bức ảnh đẹp hơn!