Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 20/34

Chủ đề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    Anh NGUYÊN HẢI ủng hộ chương trình 300.000 vnd
    Xin thay mặt chương trình cảm ơn anh rất nhiều

    Thân
    Ms.Bầm
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    TAT ơi! Thứ 7 Hòa sẽ đi cùng mọi người nhưng Chủ nhật thì chỉ có tài xế đi thôi. Vì Hòa bận offline ở Củ Chi rồi. Chương trình off từ sáng đến chiều, có thi đấu tennis, thi hát KO, bơi nữa.... không thanh tao thi vị, nhưng thật sự chân tình hội ngộ. Vì thế nên Hòa không thể vắng mặt, và sẽ cử tài xế đi thay. Vậy TAT yên tâm nhé!
    Last edited by Lê_Minh_Hòa; 28-01-2010 at 08:05 PM.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    QUÀ XUÂN CANH DẦN
    Những Người Bạn Bên Tôi

    NHẢ DƯỠNG LÃO VĨNH LỘC A
    Sài Gòn, ngày 30 tháng 01 năm 2010

    Bắt đầu cho chương trình Tết năm nay của Nhóm là chuyến thăm nhà dưỡng lão Vĩnh Lộc A. Xin gửi đến mọi người vài hình ảnh của chuyến đi, để cùng chúng tôi chia sẻ những cảm xúc của chuyến đi, những niềm vui và hạnh phúc của các cụ.






















  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    QUÀ XUÂN CANH DẦN
    Những Người Bạn Bên Tôi

    TRẠI PHONG BẾN SẮN
    Sài Gòn, ngày 31 tháng 01 năm 2010

    Nơi tiếp theo là Trại Phong Bến Sắn.

    Hôm đó, nhóm tặng quà cho khoảng 160 cụ, các phần quà được xếp chật ních lên chiếc xe tải 1 tấn. Một vài thành viên bận việc, nên khuân vác thật là khó khăn. Cũng may nhờ các thầy ở trại giúp đỡ, cùng sự nhiệt tình của mọi người, mà tất cả số quà đã đến từng tay các cụ.





    Vừa tặng quà, mọi người vừa trò chuyện, chăm sóc cho các cụ.


    có nhiều cụ đã khóc khi được thăm hỏi, được đút ăn từng miếng bánh.




    cụ không biết làm sao để nói hết lời cảm ơn của mình

    Vào thăm lại một phòng bệnh cũ, các cụ ở đây vẫn còn nhớ chúng tôi. Mừng mừng, tủi tủi, mọi người thăm hỏi nhau sau khoảng nửa năm không gặp.







    Trại phong khá rộng, mà quà thì nặng và nhiều, nên mỗi khi tặng xong ở 1 khu, chuyển sang khu khác, bác tài lại đánh xe vòng đến tận hành lang




    thăm các cụ nam

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !






    lão lai tử, giống như những đứa trẻ, các cụ săm se phần quà của mình






    Chúng tôi vào thăm khu nhiễm, các bệnh nhân ở đây đều đang trong quá trình điều trị




    Em nhỏ cả người bị phong, da đổi màu đen. Cơ thể đau nhứt, em chẳng thể đi học được.

    Cuối cùng là khu tâm thần. Vừa bị phong, vừa bị tâm thần nên trông các bệnh nhân ở đây rất là thương cảm.






    cô này đang hát tặng nhóm một bài cải lương. giọng cô rất hay


  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH "Quà Xuân Canh Dần - 2010 !"

    1/ Dưỡng Lão Vĩnh Lộc A

    - 21 áo ấm nữ x 75000 = 1,575.000 vnd
    - 02 đôi dép cụ nam x 22.000 = 44.000 vnd
    - 21 dép cụ nữ x 19.000 vnd = 409.000 vnd
    - 26 phân mứt+ bánh hộp x 23.000 = 598.000 vnd
    - 26 hộp bánh hạnh nhân x 15.000 = 390.000 vnd
    - 26 gói viso chanh x 9500 = 247.000 vnd
    - 26 gói bột ngọt x 8500 = 221.000 vnd
    - 26 gói đương x 9700 = 252.000 vnd
    - 52 h sữa đặc x 13.500 = 702.000 vnd

    -----------------------------------------------------------
    TC = 4.438.000 vnd
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  7. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    Thăm trại Phong Bến Xắn

    Tuổi thơ em là tuổi thơ bất hạnh
    Mười mấy tuổi đã phải nhập trại phong
    Hạnh phúc còn đâu côi cút ở góc phòng
    Cũng là sống mà sao cơ cực thế

    Mấy trăm mảnh đời hai ba thế hệ
    Sống lắt hay trong cánh cổng tường rào
    Có phải làm người cũng khó lắm sao
    Cứ sống vậy khác nào như tù ngục

    Chẳng phép màu nào sẽ thành sự thực
    Vì ở đây ai cũng giống như ai
    Tết có đến trên hàng lệ đổ dài
    Đếm từng năm đến khi về với đất.

    Trái đất này dường như đã chật
    Ngài lỡ tạo những mảnh hư vô
    Xin hãy thương để cỏ xanh nấm mồ
    Để kiếp sau đơm hoa cho đẹp đẽ.
    Last edited by yeu100C; 31-01-2010 at 09:57 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Quà Xuân Canh Dần - 2010 !

    Đọc bài thơ anh "Yêu" rất là cảm động.
    Hình ảnh và bài tường thuật của chương trình sẽ do "chuột con" đảm nhận.
    Nhưng trước hết cho TAT được thay mặt mọi người, " mạnh thường quân, người đi kết nối, và các cụ già bất hạnh" chân thành tri ân cảm ơn đến anh Lê Minh Hòa đã tài trợ giúp đở cho phương tiện vận chuyển quà cáp cũng như chở các thành viên nhóm. Chân thành cảm ơn anh nhiều lắm, LMH nhé.
    Và ...hổng biết nói sao với Yêu luôn, sáng nay đang nghĩ cảnh phải thồ nhau bằng xe gắn máy mà trời thì nắng như bổ củi....thì....
    Chuông reo ...01 số điện thoại đuôi là .......46 ...gọi đến, khi yêu bảo mang xe đến chở mấy em đi ...thì lúc ấy lòng mình như sao nhỉ?....mình chưa trúng số lần nào nên ko biết cảm giác ...nhưng cái cảm giác sáng nay ...hình như cũng tương chao gì thế ấy...
    Thật lòng cảm ơn Yêu nhiều lắm nhé...
    Còn cái đoạn xe Yêu thồ dư 1 người ...để ai kể cho cả nhà nghe đi hé....
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Chủ đề tương tự

  1. RP off Tân niên Canh Dần
    By Phu sinh in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 26-02-2010, 09:34 PM
  2. Năm Canh Dần sẽ đầy kịch tính
    By MinhThy in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-02-2010, 11:31 AM
  3. Canh dần kể chuyện cọp
    By kehotro in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-01-2010, 02:38 AM
  4. Cấm bán tiết canh trên toàn quốc
    By Quỳnh_muộn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-05-2009, 09:29 AM
  5. Canh bí ngòi cuốn tôm ...
    By thachanhtim in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-05-2009, 12:43 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •