Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 16/16

Chủ đề: Nhậu đêm !

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    CHẲNG CHỪA .

    La cà giễu cợt đám vui om
    Bả chữ bùa thơ lúc béo còm
    Ả rướn môi bèo thâm thẫm thậm
    Anh chìa nụ vối lỏm lòm lom
    Mân nhiều chứng ngựa oi vài dúm
    Nghịch lắm căn dê nực mấy chòm
    Chữa xẹp bên này sưng chỗ nọ
    Mần răng cái tật sướng hay nhòm ?

    tnqs0117.

    hề .. hề ...hề ....

    Rượu ...thơ .....thơ ...rượu .....nhậu rồi ngâm ....ngâm rồi ngậm ....í nhà em nộn ...ngâm rồi nhậu .....các bác cứ tự dưng cho .

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Đọc thơ mí anh đối nhau, em... chẳng hỉu nổi ^^
    Last edited by Sheiran; 16-01-2010 at 12:07 PM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    CHẲNG CHỪA .

    La cà giễu cợt đám vui om
    Bả chữ bùa thơ lúc béo còm
    Ả rướn môi bèo thâm thẫm thậm
    Anh chìa nụ vối lỏm lòm lom
    Mân nhiều chứng ngựa oi vài dúm
    Nghịch lắm căn dê nực mấy chòm
    Chữa xẹp bên này sưng chỗ nọ
    Mần răng cái tật sướng hay nhòm ?

    tnqs0117.
    CHẠY CHỬA!

    Lớn giọng chen vào nói ỏm om
    Đao to búa lớn xả thơ còm
    Mai gầy cánh thẹn ngong ngòng ngóng
    Trúc mảnh thân buồn lỏm lọm lom
    Tức gáy chàng cu sa lưới cụm
    Tham mồi ả mập dính câu chòm
    Phen này mới hiểu thâm ngòi bút
    Vỡ mật quay lui bỏ thói nhòm.

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    CHẲNG CHỪA .

    La cà giễu cợt đám vui om
    Bả chữ bùa thơ lúc béo còm
    Ả rướn môi bèo thâm thẫm thậm
    Anh chìa nụ vối lỏm lòm lom
    Mân nhiều chứng ngựa oi vài dúm
    Nghịch lắm căn dê nực mấy chòm
    Chữa xẹp bên này sưng chỗ nọ
    Mần răng cái tật sướng hay nhòm ?

    tnqs0117.

    hề .. hề ...hề ....

    Rượu ...thơ .....thơ ...rượu .....nhậu rồi ngâm ....ngâm rồi ngậm ....í nhà em nộn ...ngâm rồi nhậu .....các bác cứ tự dưng cho .
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    CHẠY CHỬA!

    Lớn giọng chen vào nói ỏm om
    Đao to búa lớn xả thơ còm
    Mai gầy cánh thẹn ngong ngòng ngóng
    Trúc mảnh thân buồn lỏm lọm lom
    Tức gáy chàng cu sa lưới cụm
    Tham mồi ả mập dính câu chòm
    Phen này mới hiểu thâm ngòi bút
    Vỡ mật quay lui bỏ thói nhòm.

    KHT


    Gò Đen mấy hũ lại vui òm..


  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Nhắn gởi!
    Đôi lời nhắn gởi với...lưu linh
    Nhậu lắm rồi thân sẽ lún sình
    Về nhà ướt đẫm mùi khó ngửi
    Đừng hỏi vì sao vợ chửi mình!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  6. #16
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Xa rồi.

    Gió mát trăng thanh dốc ngược bình
    Men sầu thấm đẫm kiếp phiêu linh
    Thơ rơi thổn thức đời vô lối
    Sáo nhịp than van cảnh bạc tình
    Khổ vướng nơi lòng, lòng chết lặng
    Đau vương cõi dạ, dạ làm thinh
    Tri âm biệt tích đường muôn nẻo
    Chốn cũ tàn dư một bóng hình!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •