Khi nàng nói trọn đời này nàng chỉ yêu ta, đôi mắt nàng long lanh, nàng đặt lên môi ta nụ hôn ngọt ngào, ta thấy rằng cuộc đời này sao vô cùng hạnh phúc, thế gian này chỉ toàn là trái ngọt. Ta không hề có chút mảy may nghi ngờ nào cả, vậy mà... Lúc mà ta tưởng rằng tình yêu của ta và nàng thăng hoa nhất thì cũng là lúc nàng nói lời chia tay.
Ta không tin cho đến khi nàng lạnh lùng nhắc lại lần thứ 2, lần thứ 3.
Có lẽ sứ mệnh của đàn bà là luôn đem tới cho đàn ông sự bất ngờ khủng khiếp, là vui sướng khi làm cho ai đó đau khổ tột cùng.
Ta dành hết cả tình yêu thương của ta dâng trọn cho nàng, còn nàng thì lại đem tất cả để hiến dâng cho kẻ khác.
Ngẫm cho cùng, cuộc đời này chỉ là trò chơi của tạo hóa, chỉ là Hư vô...