Một dòng thơ một dòng tôi
Mấy dòng ngơ ngác buồn ôi những buồn
Hôm qua chợt thấy sầu tuôn
Nghe niềm cô lẻ khẽ luồn vào tôi
Bên hiên nhà thoáng mưa rơi
Lá đau lá trút tơi bời theo mưa
Có người hoài nhớ ngày xưa
Để câu lục bát sớm trưa tủi hờn
Một dòng thơ một dòng tôi
Mấy dòng ngơ ngác buồn ôi những buồn
Hôm qua chợt thấy sầu tuôn
Nghe niềm cô lẻ khẽ luồn vào tôi
Bên hiên nhà thoáng mưa rơi
Lá đau lá trút tơi bời theo mưa
Có người hoài nhớ ngày xưa
Để câu lục bát sớm trưa tủi hờn
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.