Trang 6 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast
Bài 51 đến 60/84

Chủ đề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

  1. #51
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Ngẩn ngơ là ngẩn ngơ ơi
    Trút vào ta cả một đời ngẩn ngơ
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  2. #52
    Newbie Photobucket Hiểu Phong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    SG
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Tôi đây thơ vụng ý về,
    Nuôi bao đàn cóc ở quê đó mà!
    Luật lề lục bát xin tha,
    Làm chen chân với cả nhà cho vui.
    Thơ ai câu tứ ngọt bùi,
    Còn thơ tôi mãi không xuôi chút nào.
    Nhẩm hoài nghe cứ sao sao,
    Người ơi chỉ với cách nào cho hay?


  3. #53
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Hàng rong mấy món tập tàng
    Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
    Mong con được lớn, cùng khôn
    Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

    Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
    Ngả vào con biết bao điều trắng trong
    Chiều qua chợt thấy cầu vồng
    Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ
    Last edited by Ryan Giggs; 04-01-2010 at 10:47 AM.

  4. #54
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Hàng rong mấy món tập tàng
    Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
    Mong con được lớn, cùng khôn
    Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

    Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
    Ngả vào con biết bao điều trắng trong
    Chiều qua chợt thấy cầu vồng
    Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ
    Hay quá RG ơi, cảm ơn huynh nhiều!!!!
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  5. #55
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Hàng rong mấy món tập tàng
    Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
    Mong con được lớn, cùng khôn
    Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

    Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
    Ngả vào con biết bao điều trắng trong
    Chiều qua chợt thấy cầu vồng
    Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ
    Lục bát dễ làm mà khó hay! Làm như thế này thì quá tuyệt! Ý tưởng cũng mới. Cầu vồng và sự trĩu nặng. Đồng ý với SLT chỉ biết cám ơn RG đã cho mình đọc những vần lục bát hay đến thế!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #56
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Con qua mấy nẻo quê người
    Nhớ lời ru của mẹ thời ấu thơ
    Dịu dàng mấy nhịp ầu ơ
    Ấm êm cổ tích con mơ một thời
    Nơi này đất khách xa xôi
    Thương sao dáng mẹ chơi vơi những chiều
    Quê nhà chái bếp liêu xiêu
    Đụn rơm, gốc rạ thêm nhiều nỗi mong
    Xa quê con vẫn hằng trông
    Thời gian ngừng trút nặng lòng mẹ ơi
    Bao nhiêu cách biệt phương trời
    Chiều hôm nhớ mẹ lệ rơi vào hồn



  7. #57
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Vu vơ !!!!!!!!

    Lối về đan bóng bên nhau
    Khẽ khàng chân bước sợ đau ráng chiều
    Hoàng hôn nhè nhẹ phiêu diêu
    Gió man mác gió, mây đìu hiu mây
    Anh nghe mình chợt tỉnh, say
    Bàn tay anh nắm bàn tay em rồi
    Ước mơ nào có xa xôi
    Chỉ cần mãi mãi chung đôi chúng mình
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  8. #58
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Mỗi ngày xin một niềm vui
    Cho ta đổi lấy nụ cười của em
    Xin chút lạ xin chút quen
    Xa xôi một chút để thêm ngọt ngào
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  9. #59
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    Sáng nay buồn ngẩn buồn ngơ
    Bên hiên nắng hé môi chờ người ra
    Lao xao chim hót ven nhà
    Mình buồn nên thấy người qua cũng buồn
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  10. #60
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!

    NGỘ

    Nẻo đời
    Đảo đảo
    Điên điên
    Hằng tâm tĩnh lặng
    Miền miền bình an!
    Last edited by Quạnh; 08-01-2010 at 01:52 PM.

Trang 6 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •