Cầu mong người siêu thoát! Xin được chia buồn cùng với Minhthy và gia đình!
Cầu mong người siêu thoát! Xin được chia buồn cùng với Minhthy và gia đình!
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Thành tâm chia buồn cùng em và gia đình.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Một mất mát lớn lao với Minh Thy và gia đình! Một nỗi buồn khó nguôi ngoai với người cháu luôn được Bà chăm sóc, quan tâm và thương yêu.
Xin gởi đến muội cùng gia đình lời chia buồn!
Thế là... Bà đã ra đi
Yêu thương gởi lại con thì nặng mang
Rưng rưng lệ đổ đôi hàng
Gió hiu hắt gió ngỡ ngàng bóng ai
Nội ơi! Chốn ấy tuyền đài
Đôi đường cách trở con hoài nhớ mong
Đau này con nuốt vào trong
Mà nghe trào ngược cõi lòng con đây
Nắng buồn đưa tiễn chân ngày
Khói nhang tỏa khắp đong đầy nhớ thương
Người đi dạ mãi...còn vương.....
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Thành thật chia buồn cùng MT. Mong em sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát lớn này.
Không biết nói gì hơn,xin chia buồn với MT cùng gia đình Thành kính phân ưu
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Xin chia buồn cùng em và gia đình
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Xin chia buồn cùng gia đình và Minh Thi, bạn hãy nén gạt đau thương để bà thanh thản ra đi và yên lòng nơi chín suối!
Dù chưa lần nào gặp bà của MT, nhưng hôm nay nhận được tin này Anna thành thật chia buồn cùng MT , mong linh hồn bà được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Hãy vượt qua nỗi đau này MT nhé!
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...