Bài 1 đến 5/5

Chủ đề: Merry X-mas!

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket người xưa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Merry X-mas!

    Mừng Giáng Sinh an lành!

    Là thời điểm để thương yêu
    Để vui tươi và hạnh phúc
    Giáng sinh này, xin cầu chúc
    Cho mọi người – một ngày lễ an lành

    Mặt trời tỏa nắng sáng khắp nơi
    Bạn ơi…mình cũng nên làm vậy
    Đem tình thương nồng cháy
    Đến cho những người cảm thấy cần

    Cho những trẻ em – như Cô-Bé-Bán Diêm
    Sống cảnh bần hàn trong Giáng Sinh đói rét
    Cho những người mắc kẹt
    Túi hết tiền để về lại quê mình
    Cho những người không đủ mưu sinh
    Sống vật vờ những nơi gầm cầu đáy chợ…

    Cuộc đời là vay và trả nợ
    Chúa sinh ra đời…chịu khổ vì ai?
    Thì những gì ta có được hôm nay
    Sao không vì Ngài, buông tay thả xuống

    Cầu chúc một Giáng Sinh an ổn
    Bởi thế giới giờ đây thương tổn đã nhiều
    Khí hậu đổi chiều
    Thời tiết như con diều xoay theo gió
    Kinh tế khốn khó
    Bao nhà rơi vào cảnh lầm than
    Cầu mong khi X-mas sang
    Thế giới tươi vui lên chút ít
    Cầu cho vườn thơ luôn nhộn nhịp
    Mọi người được dịp thoải mái vui tươi
    Và ai ai cũng nở nụ cười
    Người người luôn hạnh phúc!
    Last edited by người xưa; 24-12-2009 at 10:17 PM.
    Mây chiều ơi hãy bay mãi cùng tôi....

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Merry X-mas!

    Cái lạnh của mùa đông
    Cạnh bên ta rất thật
    Nơi xứ người ta sống
    Giáng Sinh có vui gì?

    Đất trời như đen xì
    Một sắc màu ảm đạm
    Buồn – chắc vì tâm trạng
    Của lữ khách xa nhà

    Ta chỉ có mình ta
    Nhìn khói nhà người khác
    Nhìn bữa cơm đạm bạc
    Thèm mái ấm tình thương

    Lễ đến dễ vấn vương
    Thương thân người lữ khách
    Vài dòng thơ bộc bạch
    Mừng Giáng sinh năm nay!

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Merry X-mas!

    Đêm Giáng Sinh buồn

    Ôm gối anh mường tượng
    Có em đón giáng sinh
    Cành khô chưa nảy lộc
    Gió cũng chẳng buồn lay
    buồn ơi mày lại đến đến
    Ở lỳ suốt đêm nay
    Last edited by yeu100C; 25-12-2009 at 08:54 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Merry X-mas!

    Giáng sinh một mình
    Gióng một hồi chuông đón giáng sinh
    Đêm nay có lẽ chỉ riêng mình
    Cô đơn cõi ảo buồn đờ đẫn
    Lạnh lẽo tình thơ nhớ linh tinh
    Cây nến còn đây chờ hạnh phúc
    Tình ta vẫn vậy ngóng an bình
    Hôm nay có lẽ người đi vắng
    Lặng lẽ mình ta đón Giáng sinh
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Merry X-mas!

    Noel chẳng có em
    Ngoài kia giường như lạnh
    Dòng người như hiu quạnh
    Đưa tiễn một đám tang
    Gió cũng nối thêm hàng
    Đua nhau về cuối phố
    Ta về lại chính ta
    Nơi căn nhà thơ thưở trước
    Thời gian ta đếm ngược
    Giá có em đêm nay
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

Chủ đề tương tự

  1. Merry Christmas & Happy New Year 2013
    By Độc hành in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 41
    Bài cuối: 01-01-2013, 04:11 PM
  2. Merry Christmas and Happy New Year
    By Lão K in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 13
    Bài cuối: 01-01-2011, 10:25 PM
  3. Merry Christmas And Happy New Year
    By Khuyết in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 25-12-2009, 08:24 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •