Bài 1 đến 10/113

Chủ đề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết


    Gấp con thuyền giấy chiều mưa
    Thả trôi về với ngày xưa một thời



    ........nhớ..............
    hihi, t7 có khác, anh em ngồi NHỚ.....
    Mong anh của em sẽ ko còn bùn như thế này nữa nhá, nhìn vô tương lai tốt đẹp mà phấn đấu anh à
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Lại về với khoảng thơ xưa
    Sài Gòn đang độ mùa mưa những chiều
    Ai buồn ai giận ai yêu
    Ta đi nhặt lại tiêu điều nỗi ta
    Nhớ nhung là nhớ nhung là...
    Thế thôi đành thế, ngày xa xa rồi.
    Chỉ còn nỗi nhớ buông trôi...
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •