Một ngày đời chợt thấy buồn
Riêng ta về miền hoang lạnh
Một ngày bất chợt hoàng hôn
Còn ta riêng niềm cô quạnh
Một ngày đời thôi sẽ hết
Những cơn đau đớn trong lòng
Một ngày đời xin bước tiếp
Đem tình về với mênh mông
Một ngày xin đời thôi nhé
Cho ta ảo ảnh vô cùng
Một ngày xin người thôi nhé
Yêu thương giờ trút hư không
Một ngày còn ai đơn lẻ
Nhìn ai còn mãi đi tìm
Để một đời xin lặng lẽ
Dấu chân khuất nẻo vào tim
Còn một ngày nào cho em
Bước chân rã rời lối cũ
Còn một ngày nào cho ta
Yêu thương vỡ òa quá khứ
Thôi thế không còn chi nữa
Xin đời quay bước mà đi!