Khi ánh nắng sớm mai vừa chớm.
Lại ruổi rong trên bước sinh nhai
Anh đến sở em ra dự án
Cuộc mưu sinh còn quãng đường dài
Từng ngày đếm giọt mồ hôi rơi
Những hối hả gửi vào sương gió
Hạnh phúc treo ở phía mặt trời
Dõi ánh mắt vẫn còn xa đó
Và từng chiều bước chân về phố
Hắt hiu tuôn lặng lẽ vai gầy
Em cặm cụi dầm mưa lối nhỏ
Anh mỉm cười sao mắt lại cay
Ừ biết thế thời gian chẳng đợi
Tháng năm qua, ngày vẫn qua ngày
Đời vất vả, yêu thương vẫn gửi
Dù nhọc nhằn, tay nắm bàn tay
Xin hãy vững niềm tin em nhé
Rồi đêm qua ngày lại lên hồng
Dẫu khó nhọc mình không đơn lẻ
Dẫu gian nan tim một nhịp chung!