Sài Gòn chiều mưa bay
Vẫn như mưa những ngày
Và như ta vẫn đợi
Bao giờ em ghé đây
Phải em là mây trời
Hay em là ngọn gió
Để ta còn chơi vơi
Từ bóng hình xưa cũ
Dòng thời gian nức nở
Trôi về đâu ngậm ngùi
Để tình ta nức nở
Mơ về ngày yên vui
Sài Gòn chiều mưa bay
Vẫn như mưa những ngày
Và như ta vẫn đợi
Bao giờ em ghé đây
Phải em là mây trời
Hay em là ngọn gió
Để ta còn chơi vơi
Từ bóng hình xưa cũ
Dòng thời gian nức nở
Trôi về đâu ngậm ngùi
Để tình ta nức nở
Mơ về ngày yên vui
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Boulevard (10-05-2012),get_out_cs (07-06-2012),MinhThy (06-06-2012),Nhím con (12-05-2012),Nhudadauyeu (10-05-2012),Thành Phước (10-05-2012)