Bài 1 đến 10/113

Chủ đề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

Threaded View

  1. #38
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Là nhớ hay là quên
    Một đời còn chưa đủ
    Năm tháng đến triền miên
    Ngày đã là ngày cũ

    Em vô tình chia nửa
    Lời ca xưa vô tình
    Câu thơ từ dạo nọ
    Chia hai người buồn tênh

    Giữa hai miền chênh vênh
    Nửa miền quên miền nhớ
    Xin kỷ niệm thôi đành
    Ngủ vùi trong dang dở

    Cho bình yên gõ cửa
    Ru tình vào trong mơ
    Last edited by Sầu lãng tử; 10-02-2012 at 08:39 AM.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Boulevard (09-02-2012),Dung_SHA (12-03-2012),get_out_cs (07-06-2012),MinhThy (06-06-2012),Nhím con (22-02-2012),OA _ NỮ (10-02-2012),Phu sinh (15-02-2012),Thành Phước (10-05-2012),thuphong (09-02-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •