Đã bấy lâu rồi ghé chốn đây
Người xa tình cũ gió đưa mây
Trà dư mấy nỗi còn chưa đủ
Tửu hậu bao phen vẫn chửa đầy
Mộng đó không tròn lòng khắc khoải
Mơ kia chẳng vẹn dạ khôn khuây
Ai về ghé lại vườn xưa đó
Nâng trọn thiên bôi đặng tỏ bày
Đã bấy lâu rồi ghé chốn đây
Người xa tình cũ gió đưa mây
Trà dư mấy nỗi còn chưa đủ
Tửu hậu bao phen vẫn chửa đầy
Mộng đó không tròn lòng khắc khoải
Mơ kia chẳng vẹn dạ khôn khuây
Ai về ghé lại vườn xưa đó
Nâng trọn thiên bôi đặng tỏ bày
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.