Bài 1 đến 10/113

Chủ đề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

Threaded View

  1. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Mấy hôm nay chuyển gió
    Mưa phùn giăng khắp trời
    Con nhớ hoài ngày đó
    Cơn mưa phùn rơi rơi

    Mưa giọt đầy giọt vơi
    Ướt vai người qua lối
    Thương mẹ nặng gánh gồng
    Run run về trong tối

    Mưa ơi sao quá vội
    Để vai mẹ lạnh rồi
    Khêu bấc đèn le lói
    Thổn thức sầu con rơi

    Phương xa giờ mẹ ơi
    Còn vẫn thầm nhắc nhủ
    Ngoài quê mẹ già rồi
    Niềm thương con ấp ủ

    Mỗi chiều mưa qua phố
    Lại nhớ gánh hàng gầy
    Bao yêu thương mẹ gánh
    Cả cuộc đời con đây.
    Last edited by Sầu lãng tử; 28-01-2010 at 09:33 PM.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •