Trang 5 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... LastLast
Bài 41 đến 50/113

Chủ đề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

  1. #41
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    Sầu ui, cho DY chia sẻ cùng với nhé...
    Cảm ơn Dấu yêu nhiều nhé. Có người cùng chia sẻ với mình thật là hạnh phúc.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  2. #42
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Cảm ơn Dấu yêu nhiều nhé. Có người cùng chia sẻ với mình thật là hạnh phúc.

    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #43
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Đừng tìm nữa em tất cả đã qua rồi
    Những yêu thương của một thời xưa cũ
    Anh nuối tiếc, em xót xa nào cho đủ
    Khoảng trời xưa nay vụn vỡ tơi bời

    Kỷ niệm ban đầu rồi cũng hóa chơi vơi
    Vòng tay ấm phút rã rời lạnh giá
    Nụ cười hạnh phúc thành giấc mơ xa lạ
    Nhịp đập nào chung trên muôn ngả tim sầu

    Anh cũng không còn ôm mãi đớn đau
    Gượng đứng dậy để chông chênh bước tiếp
    Bỏ lại đằng sau miên man giấc điệp
    Một thời xưa...dường như đã qua rồi...
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  4. #44
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Em chỉ là bến đỗ tạm
    Con thuyền anh lại căng buồm ra khơi
    Khi bình minh vừa rạng ánh mặt trời
    Cũng là lúc mình chia rời hai phía
    Anh độc ác, vô tình, ích kỷ
    Vì sao em còn yêu
    Với anh tình chỉ như chiếc lá cuối chiều
    Theo gió cuốn lá rụng rơi muôn ngả
    Rồi hai đứa cũng sẽ thành xa lạ
    Dẫu vẫn cùng trên lối đi quen
    Có thật không này những hờn ghen
    Những toan tính, lọc lừa, gian dối
    Có thật không khi tình yêu quá vội
    Một lời yêu còn nóng hổi
    Rời tay nhau ôm buồn tủi vào lòng
    Ta lại về con số không
    Con số không tròn vời vợi
    Như người ta đã từng nói
    Yêu là không tiếc nuối
    Nhưng chỉ còn vời vợi nỗi đau.......
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  5. #45
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!


    Dại khờ

    Dại khờ quá dại khờ ơi
    Treo giấc mơ cuối trời
    Đêm đêm mơ hóa Nguyệt
    Cháy âm thầm không thôi


    PL

  6. #46
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Ngày buồn nghe nhạc Trịnh
    Chợt thấy mình lẻ loi
    Không có ai chờ đợi
    Ta ru ta một đời.



    ***


    Xin ru đời đi nhé
    Bài ca xưa muộn màng
    Xin ru lòng đi nhé
    Tình yêu nào vừa sang

    Ta xin ru em lại
    Khúc ru ta một đời
    Ru hoài như cỏ dại
    Một thủa nào chơi vơi

    Ru ngày cũ về đây
    Ru đêm nào vời vời
    Ru hoài đến ngất say
    Ta ru mình chờ đợi

    Một ngày quên giữa đời
    Khúc ru hoài niệm cuối.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  7. #47
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Những nỗi buồn
    thật nhỏ...
    Nhỏ như hạt cát...
    Rơi vào trong mắt....
    Rát bỏng, đắng cay...
    Như em ra đi...
    Để lại cho anh...
    ...những hạt cát...
    Em nào đâu biết,
    cát rơi vào mắt anh,
    cát rơi vào tim anh...
    Từng hạt, từng hạt...
    Buốt đau, bỏng rát...
    ...đến vô cùng...
    Hồn anh tan rồi, vào hư không.
    Chỉ còn lại từng hạt cát...........
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  8. #48
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!



    Gấp con thuyền giấy chiều mưa
    Thả trôi về với ngày xưa một thời



    ........nhớ..............
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  9. #49
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết


    Gấp con thuyền giấy chiều mưa
    Thả trôi về với ngày xưa một thời



    ........nhớ..............
    hihi, t7 có khác, anh em ngồi NHỚ.....
    Mong anh của em sẽ ko còn bùn như thế này nữa nhá, nhìn vô tương lai tốt đẹp mà phấn đấu anh à
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  10. #50
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Lại về với khoảng thơ xưa
    Sài Gòn đang độ mùa mưa những chiều
    Ai buồn ai giận ai yêu
    Ta đi nhặt lại tiêu điều nỗi ta
    Nhớ nhung là nhớ nhung là...
    Thế thôi đành thế, ngày xa xa rồi.
    Chỉ còn nỗi nhớ buông trôi...
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Trang 5 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •