Bài 1 đến 10/14

Chủ đề: Bài thi của BGK

Threaded View

  1. #10
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Bài thi của BGK

    Bài thơ được gởi về lúc 23g29' 25/01/2010 nhưng vì hệ thống mạng bị sự cố nên không thể post lên trước thời gian khóa sổ! Hy vọng các thành viên Niềm Riêng, tác giả và BGK thông cảm cho việc chậm trễ này!


    Bài dự thi số 09/GK:

    Thư gởi Mẹ ngày Xuân

    Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
    Chốn thiên đường Xuân có về chưa
    Có hàng quán mở bày bánh mứt
    Có mai, đào biếc, đợi treo mùa?

    Có ai đưa Mẹ may áo mới
    Để Mẹ lễ chùa sáng Xuân qua
    Có ai mừng tuổi, phong bao đỏ
    Chúc Mẹ sống lâu mãi chẳng già?

    Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
    Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
    Hay con gánh Tết về bên đó
    Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?

    Trần gian Tết vẫn bánh chưng xanh
    Vẫn dưa hấu đỏ, kiệu, dưa hành
    Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
    Tết gọi xưa về đứng loanh quanh

    Gởi Mẹ dòng thư thương nhớ lắm
    Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
    Mỗi năm Tết đến con sên lại
    Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...

    (MS009/GK)
    Last edited by TeacherABC; 27-01-2010 at 06:26 PM. Reason: Edit theo đúng mã số!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •