-
Ðề: Bài thi của BGK
Bài dự thi số 02/GK:
Chờ Xuân
Tháng giêng tờ lịch đang đợi
Xuân về chạm ngõ đi Xuân
Những nụ hoa đang chờ nở
Ngày trông ra ngõ mấy lần
Vắng bóng đầu hiên cánh én
Chắc bận chốn khác chưa về
Trốn ở nơi nào hạt nắng
Để ngày trôi giữa tái tê
Xuân hẹn chắc Xuân sẽ đến
Đem biếc xanh phủ đất trời
Những cành vươn tay kết lá
Hoa bày áo đẹp ra phơi
Ngàn cây đợi xuân khoe dáng
Gió đông rát mặt, trân mình
Mới hay lối về hạnh phúc
Phải vượt qua những điêu linh
Mai tàu đưa Xuân cập bến
Vui ngời ánh mắt nhân gian
Và muôn vạn vật thay áo
Cùng Xuân đi giữa rộn ràng...
(MS002/GK)
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn