Ôi... Seagame

Bao năm mong mỏi đợi chờ
Seagame này ngỡ thời cơ đến rồi
Năm nay chắc chắn đoạt ngôi
Viết lại trang sử nhưng, ôi thôi buồn
“Việt nam vô địch” hỡi ôi
Khẩu hiệu hoành tráng để rồi đắng cay
Vô địch mà đá thế này
Cả chục năm nữa chưa thay được mầu
Á quân chắc còn giữ lâu
Thua rồi lại trách ông bầu trình non
Ở trận chiến đấu sống còn
Tâm lý không vững lại toan cướp cờ
Các ông đá đấm như bờ
Thể lực không có vật vờ khắp sân
Trận này ông có đủ quân
Mà để thằng Mã nó quần nát bươm
Trận trước thắng, đã vội lườm
Trận này ông chắc mười mươi ẵm Vàng
Nào ngờ sử chẳng sang trang
Thua trận tan nát bẽ bàng đớn đau
Bây giờ các ông trách nhau
Còn người hâm mộ thì đau
Bây giờ các ông trách nhau
Còn người hâm mộ thì đau đớn lòng
Lúc thắng các ông tâng công
Lúc thua lại đổ lòng vòng cho nhau
Giờ ngồi mổ xẻ nỗi đau
Nguyên nhân thua trận do tao hay mày
Thôi, lạy các bố, ăn may
Thắng được vài trận tưởng hay hơn người
Giờ thì thấy rõ mười mươi
Các ông thua trận còn cười nữa không
Chém cha mấy đứa tâng công
Chém cha mấy đứa ngồi đồng hót hay
Phen này ông quyết ăn chay
Ngồi thiền khấn phật đợi ngày….xưng Vương

L4E