Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Phố đảo Cát Bà

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Phố đảo Cát Bà

    Phố đảo Cát Bà

    Cát Bà có bờ biển ngắn nhưng nước xanh biếc, những con tàu neo đậu bên những ngôi nhà cao tầng cạnh núi đá làm chúng ta liên tưởng đến những thành phố biển xinh đẹp như Vũng Tàu, Nha Trang...


    Một khu nghỉ yên tĩnh trên đảo Cát Bà. AnhTazang vào xác nhận đi...hi hi


    Thuyền tấp nận đưa khách du lịch tham quan.


    Phố đảo Cát Bà.


    Con đường tơ lụa đến đảo.


    Biển đảo quyến rũ.

    (nguồn vnexpress)
    Last edited by Quỳnh_muộn; 22-05-2009 at 08:52 AM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    NHìn mê quá.
    Ui đảo CB, ko thể nào quên, Hẹn ngày trở lại.
    Thanks QM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Đẹp thật. Biết bao giờ mình mới được đi tới những nơi như thế này nhỉ?
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Ôi Cát Bà quê tôi …hòn ngọc
    Bờ cát vàng ôm ấp dọc núi xanh
    Sóng tiếp sóng xô mãi đến vờn quanh
    Đưa ta đến vườn quốc gia cây tràm cổ thụ

    Kia.. nàng tiên trời dịu dàng quyến rũ
    Yêu cảnh Cát Bà không nỡ rời xa
    Cứ chiều đến buông hoàng hôn – bao la
    Đón đoàn thuyền gồng gánh niềm vui từ bờ bến lạ
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Phố đảo Cát Bà

    Cát Bà có bờ biển ngắn nhưng nước xanh biếc, những con tàu neo đậu bên những ngôi nhà cao tầng cạnh núi đá làm chúng ta liên tưởng đến những thành phố biển xinh đẹp như Vũng Tàu, Nha Trang...


    Một khu nghỉ yên tĩnh trên đảo Cát Bà. AnhTazang vào xác nhận đi...hi hi

    (nguồn vnexpress)
    Cuối tháng này CVK sẽ ra đấy ở miễn phí mấy ngày ai đăng ký đi theo thì giơ tay để lên danh sách nhỉ.
    Đây là nhà của ông anh CVK đấy hahahahaah

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Anh CVK ơi....cho em đi với nhá

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Ôi Cát Bà quê tôi …hòn ngọc
    Bờ cát vàng ôm ấp dọc núi xanh
    Sóng tiếp sóng xô mãi đến vờn quanh
    Đưa ta đến vườn quốc gia cây tràm cổ thụ

    Kia.. nàng tiên trời dịu dàng quyến rũ
    Yêu cảnh Cát Bà không nỡ rời xa
    Cứ chiều đến buông hoàng hôn – bao la
    Đón đoàn thuyền gồng gánh niềm vui từ bờ bến lạ
    Anh HTNN hôm nao ra đấy chơi nhớ ú em nhá, nhiều cái hay lắm.....chỉ Người rừng mới biết thôi cơ

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Anh HTNN hôm nao ra đấy chơi nhớ ú em nhá, nhiều cái hay lắm.....chỉ Người rừng mới biết thôi cơ
    Bác nóii thế em lại tiếc, đến giờ..........vẫn tiếc
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    NHìn mê quá.
    Ui đảo CB, ko thể nào quên, Hẹn ngày trở lại.
    Thanks QM.

    Tặng chị....

    Ta đến đó …Chai sa-kê ngán
    Cùng bồng bềnh, thanh thản ngắm sao
    Uống cho sắc cảnh hư hao
    Dưới chân mặc sóng lặng vào hư không

    Hẹn mấy lần-chị em hội ngộ
    Ly tràn ly mong vỗ hết sầu
    Uống mừng tình nghĩa từ lâu
    Ngoảnh đi ngoảnh lại hết bầu rượu ngon…

    P/s: chị ơi...em chỉ viết một chút thôi...để còn có lần sau...

  10. #10
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Phố đảo Cát Bà

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Anh CVK ơi....cho em đi với nhá
    ơ TZ cũng phỉa bám càng à. thế chính xác lúc nào đi được nhỉ? để còn xin cô ta cho thằng KTMQA

Trang 1 / 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •