Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast
Bài 21 đến 30/56

Chủ đề: Góp nhặt khoảnh khắc

  1. #21
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết


    Hay thật đấy....
    Người đàn ông nào mà diễm phúc thế nhỉ?
    Hay thật đấy thật không anh?
    NGười đàn ông ấy ... trong tranh thôi mà
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Không đề

    Lại một đêm thao thức
    Bóng hình ai quẩn quanh
    Gợi một chút mong manh
    Chẳng thể nào lí giải.

    Ta đâu cần dễ dãi
    Trên dốc đứng tình yêu
    Bởi cay đắng trăm điều
    Đã cho và nhận đủ.

    Lại một đêm mất ngủ
    Hỏi ân tình nơi đâu
    Dạ héo, thơ cũng sầu
    Mong ngày mai lại sáng.

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Không đề

    Lại một đêm thao thức
    Bóng hình ai quẩn quanh
    Gợi một chút mong manh
    Chẳng thể nào lí giải.

    Ta đâu cần dễ dãi
    Trên dốc đứng tình yêu
    Bởi cay đắng trăm điều
    Đã cho và nhận đủ.

    Lại một đêm mất ngủ
    Hỏi ân tình nơi đâu
    Dạ héo, thơ cũng sầu
    Mong ngày mai lại sáng.

    Đêm nay thơ cũng lảng
    Chỉ còn lại mình ta
    Nằm nghe đêm thao thức
    Ôi nỗi nhớ, thịt da

    Em giờ với người ta
    Chắc là đang vui lắm
    Chỉ còn anh cay đắng
    Nhớ hoài những ngày xưa

    Em như là cơn mưa
    Cho hồn anh tươi mát
    Em như là bài hát
    Anh thấy đời du dương

    Em như là con đường
    Anh sẽ là chiếc lá
    Rồi đợi ngày, vội vã
    Rụng xuống em, vô tình
    Last edited by NgHi~KhAc'; 02-06-2009 at 01:04 PM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #24
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Tặng chủ topic...


    Một lời
    Em đợi bấy lâu
    Che tay giấu vội hạt châu
    Đêm đêm gối ướt, chăn nhàu…bơ vơ

    Một lời
    Em gửi vào thơ
    Sao trang giấy trắng hững hờ
    Em như kẻ mộng...thẫn thờ..mông lung

    Một lời
    Phóng túng vô cùng
    Âm thầm gói ghém mịt mùng
    Gánh đem hi vọng.. muôn trùng.. trần ai

    …..
    Một lời..
    Em bảo lạ tai
    Lung linh giọt nắng mắt cài
    Anh vui..! Em cũng gót hài..tung tăng…
    Last edited by Dai_Anh; 10-06-2009 at 07:46 PM.

  5. #25
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Tặng chủ topic...


    Một lời
    Em đợi bấy lâu
    Che tay giấu vội hạt châu
    Đêm đêm gối ướt, chăn nhàu…bơ vơ

    Một lời
    Em gửi vào thơ
    Sao trang giấy trắng hững hờ
    Em như kẻ mộng...thẫn thờ..mông lung

    Một lời
    Phóng túng vô cùng
    Âm thầm gói ghém mịt mùng
    Gánh đem hi vọng.. muôn trùng.. trần ai

    …..
    Một lời..
    Em bảo lạ tai
    Lung linh giọt nắng mắt cài
    Anh vui..! Em cũng gót hài..tung tăng…
    Một lời
    Em lỡ nói rồi
    Để giờ nỗi nhớ đầy vơi tháng ngày
    Một lần …
    Đêm ấy mưa rơi
    Một đời khắc khoải…. Mưa ơi đừng về.


    p/s:Cảm ơn anh DA vì bài thơ .
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Code:
    Thức cùng em là bóng đêm
    
    Đêm nay
    anh ở đâu,
              anh ở đâu...
    một mình em 
             với căn phòng
                    và thêng thang nỗi nhớ...
    đêm nay anh ở đâu,
    ở đâu...
    bóng tối chùm lên ngực em,
                  ngột ngạt
                              hơi thở...
    Yêu, nhớ,
         mong Anh nhiều!
    
    Em mong chờ tin nhắn
    em đợi một tiếng phone,
    em nhớ ...
    những cái hôn với ngàn lời yêu dấu
    
    Nhưng...
    biết anh ở đâu, 
    ở đâu?
          ...giữa thăm thẳm đêm sâu.
    
    Em lạnh lẽo, em cô đơn,
    em trách móc, em dỗi hờn
    Anh, anh ở đâu...
    ở đâu?
            ...em chìm trong lo âu.
    
    Em lặng im, trong sợ sệt
    em thiếp đi, trong mỏi mệt,
    mơ tìm anh...
    ở đâu
           ...đêm hun hút một màu
    
    Em choàng dậy, cơn mộng du
    Giữa bóng tối, em đui mù...
    đâu biết
    anh ở đâu..
    ở đâu,
           ...trong trùng trùng đêm thâu
    
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Anh ở đâu, ở đâu..
    em cứ chờ, cứ đợi
    Đêm vẫn sâu, thêm sâu
    thức cùng em, lo âu...
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #27
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Giá như...
    Lý trí thắng trái tim
    Em sẽ bỏ im lìm
    Hình anh trong bóng tối
    Bước chân đi thật vội
    Chạy trốn bóng hình anh
    Để đêm dài năm canh
    Em k còn thao thức....

    Khắc khoải....
    Một nụ hôn nồng nàn
    Vòng tay ấm dịu dàng
    Xiết em trong khao khát

    Chợt giật mình...
    Em không đủ can đảm
    Sống thật với chính mình
    Bởi hai chữ ái tình
    Cuộc đời em dang dở
    Nên anh ơi em sợ
    Không thể nhón chân vào
    Phiêu lưu trò tình ái
    Những đắm say mê dại
    Xin giữ chặt riêng mình.......

    06/07/2009



    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #28
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Giá như...
    Lý trí thắng trái tim
    Em sẽ bỏ im lìm
    Hình anh trong bóng tối
    Bước chân đi thật vội
    Chạy trốn bóng hình anh
    Để đêm dài năm canh
    Em k còn thao thức....

    Khắc khoải....
    Một nụ hôn nồng nàn
    Vòng tay ấm dịu dàng
    Xiết em trong khao khát

    Chợt giật mình...
    Em không đủ can đảm
    Sống thật với chính mình
    Bởi hai chữ ái tình
    Cuộc đời em dang dở
    Nên anh ơi em sợ
    Không thể nhón chân vào
    Phiêu lưu trò tình ái
    Những đắm say mê dại
    Xin giữ chặt riêng mình.......

    06/07/2009

    Trái tim bảo yêu, lý trí bảo đừng
    Em căng mình đứng trên đường ranh giới
    Ngả bên này hay bên kia...đều tội
    Nhắm mắt vùi mình trong bóng tối riêng tư

    Ngọn lửa tình yêu khắc khỏai ngún từ từ
    Cứ thế đốt lòng em thành tro bụi
    Anh có biết trong tro tàn hôi hổi
    Trái tim nhọc nhằn xoa vết bỏng... nuôi yêu...

  9. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    TIẾNG NAI
    . . Lưu Trọng Giggs

    Em có nghe mùa Thu
    dưới trăng mờ thổn thức
    Em có nghe không em
    đời buồn–Thu vẫn khóc.

    Em không nghe ư em?
    Trong Rừng Thu đêm đêm
    Lá Thu rơi xào xạc
    Con Nai vàng lạc bạn
    cứ gọi hoài tên em…

    Tiếng Nai nhoà trong đêm
    cửa Rừng im ỉm khoá
    bước chân lồng trên lá
    khua động khung Rừng chiều


    Ai giam cầm đau khổ.
    -Mở cửa Rừng đi em !!


  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Viết cho anh!

    29/07

    Xa cách bao lâu không hẹn ngày về
    bâng khuâng nhớ, Hà Nội ơi nhớ quá
    đêm tháng Bảy...
    Anh xin dành tất cả
    tình yêu Anh cho Hà Nội quê mình

    Em có còn đan áo rét cho anh
    bên cửa sổ
    mỗi lần chờ Anh tới
    căn gác nhỏ, trầm tư
    suốt mấy mùa mong đợi
    giờ còn không em, hay đã phá rồi ư ?

    Thấy không em..
    Trăng non vàng, vẫn nghiêng bóng xuống Cổ Ngư
    hàng phượng biếc vẫn rộng xoè tán lá
    Sóng Hồ Tây, gió Hồ Tây
    đã nổi lên rồi…
    đêm nay lồng lộng quá
    Oà vào nhau hối hả những niềm vui…

Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •