Cá muốn nhìn nhận sự việc khác một chút. Người phụ nữ sợ gì thì hầu hết mọi người đã nói gần hết. Có một điều mà hầu như không phụ nữ nào thừa nhận nhưng lại là nguyên nhân của tất cả nỗi sợ - đó chính là sự tự tin của người phụ nữ. Khi phụ nữ tự tin họ sẽ kg sợ gì hết, còn khi họ mất đi cái tự tin thì họ sợ gần như là tất cả. Quay trở lại với vấn đề mà KHT đã đưa ra : Phụ nữ sợ hỏi tuổi - đúng là họ sợ hỏi tuổi vì họ sợ rằng họ đã già, tuổi cao thì dĩ nhiên là luôn đi kèm với các vấn đề khác ví dụ: sắc đẹp, sự hấp dẫn...... Họ né tránh, thậm chí là trốn chạy với một thực tế rằng họ đang ngày càng già đi, kg còn đủ độ hấp dẫn, kg còn trẻ đẹp làm say đắm bao chàng trai như ngày xưa nữa. Nhưng thực tế luôn là thực tế cho dù họ có trốn chạy. Vậy thì tại sao họ kg dám đối măt? Vì họ đã mất tự tin. Cá có một người bạn gái, cô ấy rất tự tin với bản thân dù đã ngoài 40, cô ấy kg đẹp nhưng luôn tự hào vì cô ấy luôn nhận được lời khen của đồng nghiệp, bạn bè và cả những người mới gặp rằng: Trông chị (em) tôi kg nghĩ là đã ngoài 40 vì thấy chị thật trẻ trung và vui tính. Bạn tôi thậm chí còn thích người ta hỏi tuổi vì cô ấy tin rằng khi người ta biết tuổi thật của cô ấy thì người ta nhất định sẽ đưa ra ít nhất 1 lời khen. Tiếc thay những người như bạn tôi kg nhiều và vì thế trong nhiều trường hợp giao tiếp thì kg nên hỏi tuổi họ. Điều cuối cùng Cá muốn nói là phụ nữ hãy tự tin vào chính mình để có thể là 1 bông hoa tuyệt vời trong ít nhất một đôi mắt của người khác.