Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi....Nhưng làm đẹp cũng lắm công phu và tốn kém......Em nghĩ phụ nữ nên tự tin vào chính mình là tốt nhất...(như Bx của anh TT ấy)
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi....Nhưng làm đẹp cũng lắm công phu và tốn kém......Em nghĩ phụ nữ nên tự tin vào chính mình là tốt nhất...(như Bx của anh TT ấy)
Tất cả đều là lẽ đương nhiên
Mình sợ gì nhỉ?
Có lẽ sợ nhất là lòng người không chân thật!
Còn nói về xấu đẹp, PL nghĩ, không có chuẩn mực nào cả.
Vì thương nhau thì đến "quả ấu cũng tròn cơ mà"
PL thích và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn hơn!
Vì nhan sắc là trời cho, hoặc có thể nhờ thẩm mỹ viện. Còn tâm hồn phải tự mình bồi đắp mới đẹp được và không thể mua nó bằng tiền.
Đang nói về phụ nữ sợ điều giè thì nại chuyển sang tranh luận đẹp xấu thế lày...
À, mà nói chung là phụ nữ thì ai cũng sợ mình xấu xí trước người đối diện, đến các ni cô cũng vuốt lại nếp tà, các Soeur còn chải tóc, có chị còn kẻ son, vẽ mắt nhẹ khi gặp thiện nam đây mà.
đề tài này hội ta đã viết nhìu gùi, đại khái, giống như cái nhà có mặt tiền hoành tráng, ai đi ngang cũng trầm trồ vả muốn bước vào, nhưng...cái nhưng lày mới phê, nếu bên trong tối tăm, nước yếu, điện đóm tù mù, ẩm mốc hôi hám....thì ai cũng vào một lần rồi phắn.
Còn ngôi nhà mặt tiền bình thường nhưng bên trong ấm cúng, tiện nghi, có thể ai đó sẽ vào, cũng ngó nghiêng chút đỉnh vài nhà khác, nhưng vưỡn ở lại lun...mãi mãi!( nhưng đôi lúc vưỡn mơ ước nhẩy, giá mà có cái nhà vừa đẹp mặt tiền, bên trong lại đầy đủ tiện nghi nhẩy)
Phụ nữ đẹp là phụ nữ được nhìu người xung quanh mến iu.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/