Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Dạ không ạ, em nhầm.... anh là bác Nai vàng ngơ ngác ạ. Và em cũng thuổng ý thơ của Sec để tặng anh thay nhời sin-nỗi đây ạ
Bác Nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng thu
Lá thu kêu xào xạc
"Sói đến hãy mau vù..."
Chú Sói già gian ác
Chạy rẽ lá mùa thu
Gập đầu chào bác Thuỵ
"Em có mắt như mù..."
Last edited by Tazang; 13-12-2009 at 03:35 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
hìhì, ko bít nếu như kết thúc câu chuyện ko dừng ở đoạn đi ra xe ôtô thì sẽ thế nào nhỉ???
Sẽ có đám cưới nữa ko....
Sẽ...........
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/