Nay tớ ngồi canh cuộc thi thơ
Niềm riêng sao thấy lặng như tờ
Spam các mod đang mê mải
Tán dóc nhiều mem cũng chẳng vừa
Chăm đọc thơ xuân còn Tường Thụy
Lo giữ thùng thư có Tít Chơ
Hay là hai đứa chia nhau giải
Mem, mod thèm bia chớ uống nhờ.
Mượn vần ghẹo Bác chơi
Bác Thụy ngồi nhà nhấm nháp thơ
Ê a ngâm xướng với in tờ...
Vợ kêu: Anh hỡi!.... Anh đương vội...
Con gọi: Bố ơi!.... Bố mới vừa...
Nhà cửa áo quần quăng bề bộn
Sân vườn bàn ghế vất chỏng chơ
Thế mà cứ việc mang bia uống
Say sỉn nằm lăn chẳng được nhờ
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.