Tình hình là... hình như... có lẽ... ít nhất có 2 vị giám khảo không có ý định dự thi là bác NN và huynh KHT, (?) anh TT nói thế... em biết tỏng là... bài thơ trên của anh rồi nhé (mặc dù anh giả nai!) vì thơ chị PL không phải thế, và chị TP thì mới bổ sung.... Hahaha em hóng hớt bác đừng mắng em nhé! Em chỉ ham vui thôi mà hehehe
Cuộc Thi náo nức...Mạnh Thường Quân
Ta-zang tay trắng...khố thay quần
Nay độc tấm thân đem đang hiến
Góp vào giải thưởng...được không Xuân???
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Last edited by Tường Thụy; 20-12-2009 at 10:00 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
.
Tình xuân nhiều giải thật hay
Bên kia Tường Thụy bên này Tazang
Treo thêm giải mấy Thu Phong
Lại thêm Nhật Nguyệt giải vòng nào đây
Pha lê giải ấy mới gay
Nhiều người giành giật thơ bày khắp nơi
Anh Kẻ Hỗ Trợ thơ đời
Treo giải khuyến khích lấy mười thùng bia
@ nơi nào không đưa thêm được đại từ nhân xưng vào các anh chị bỏ quá cho TL nha. TL Phá quấy chút cho vui thôi. Nếu có mắng thì mắng anh Tường Thụy và Tazang phá quấy topic trước cho TL chạy theo...
Last edited by Tiểu Long Nữ; 20-12-2009 at 10:25 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Những tưởng 3 ông với một bà
Ai dè làn gió mới ào qua
Thôi thì một cổ 5 tròng thít
Giải thưởng chao ôi, mộng vỡ òa
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"