Rao vặt:
Chức giám khảo đây ai có mua
Tớ vừa tính lại chuyện hơn thua
Bán chức kiếm tiền thuê người viết
Chẳng mất công làm cũng có thơ
Rao vặt:
Chức giám khảo đây ai có mua
Tớ vừa tính lại chuyện hơn thua
Bán chức kiếm tiền thuê người viết
Chẳng mất công làm cũng có thơ
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tazang; 12-12-2009 at 05:03 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"