Hơ....Hơ... Buồn nhỉ, reg chậm 1 tuần nên kg được vác lều chỏng rồi, vả lại các bạn ở đây làm thơ hay quá đi, không dám so găng tý nào!
Lấp ló ngoài sân chẳng dám đi
Tròn xoe ngó chị, anh khoe gì
Cô thầy giám khảo cười toe toét
Khỏi chấm lại đây trao nhất nhì
.... ....
Lẳng lặng mà xem chúng chấm bài
Chấm cả mi cong lẫn gót hài
Gang tay đo được ba vòng chuẩn
Người đẹp ắt là thơ phải hay.
Last edited by Tường Thụy; 10-12-2009 at 09:15 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/