Tazang đu dây thì vớ được cái này trên cây
Ngúng nguẩy òng ươn nó đi thi
Thẩn thẩn Thơ thơ chẳng biết giề
A dua chúng bạn... Xuân Tình đến
Mong mò mơ mộng ngóng Nàng Thơ
Tazang đu dây thì vớ được cái này trên cây
Ngúng nguẩy òng ươn nó đi thi
Thẩn thẩn Thơ thơ chẳng biết giề
A dua chúng bạn... Xuân Tình đến
Mong mò mơ mộng ngóng Nàng Thơ
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Thao thức thẹn thùng thập thò thi
Đùn đẩy đong đưa, đến đáng...đì
Rưng rưng run rẩy.... ra rồi....rớt
Lăn lóc lê la...lệ lâm li!
Bài này thì thấy nhoè nhoẹt chữ..... KHT
Điều đó rồi cũng qua đi!