Nhật Nguyệt chấm thơ xuân:
Nhìn thấy thân em chẳng có gì
Chấm luôn giải nhất khỏi cần thi
Em nào quần áo dăm ba lớp
Hay mấy thì thơ cũng chỉ nhì
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tường Thụy; 10-12-2009 at 10:48 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Dám khảo ba ông chỉ một bà
Chân dài ắt hẳn nhất nhì ba
Riêng lô khuyến khích chừa các chú
Ứng thí ngoan nào chớ có la.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/