Vừa gởi 2 bài dự thi roài, hùi hụp quớ,mong đợi ngậm ngùi thoai
Điều đó rồi cũng qua đi!
Phấn khởi dân làng đón cuộc thi
Giai tài gái đảm rõ đương thì
Tình xuân ấp ủ nay lòe sắc
Hóng giải nên về chọi mấy bi.
hề .. hề ... hề ...
Xem chừng giải nhớn thấy mà phê
Có mảnh tình xuân lại ngứa nghề
Bút ngọc thanh ngòi bơm mực mới
Duyên trình giữa hội chút lòng quê .
hề .. hề .. hề ....
Last edited by trainhaqueso1; 12-12-2009 at 07:49 AM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Đã múa may chưa? đã thử nghề?
Bút vùi chỗ nớ có còn phê
Tình Xuân vẫn ủ trong nguồn mực
Hay lạc đâu rồi hở lão quê?[/QUOTE]
Được nước cô em giở ngón nghề
Thơ trào bất tận khiến mình phê
Nghiên này đẫy mực tha hồ bút
Mặc sức tung hoành sướng nhất quê .
hề .. hề .. hề ...
Thấy giải to vầy cũng muốn thi
Biết đâu lớ ngớ đoạt phong bì
Tiền đây, rượu đó tha hồ múa
Chợt thấy hình như thiếu cái gì...
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng