Khi nhận được bài dự thi của các bạn BTC sẽ gởi kèm mã số theo bài thơ đến hộp thư của các bạn để xác nhận! Như vậy Mã số của BTC sẽ trùng với bài dự thi của các bạn lưu trong hộp thơ nhằm tránh nhầm lẫn!
Khi nhận được bài dự thi của các bạn BTC sẽ gởi kèm mã số theo bài thơ đến hộp thư của các bạn để xác nhận! Như vậy Mã số của BTC sẽ trùng với bài dự thi của các bạn lưu trong hộp thơ nhằm tránh nhầm lẫn!
Bài dự thi chưa thấy đâu, mà đọc bài của 3 ông giám khảo này đã mắc cười từ đầu đến cuối rồi. Bao giờ về VN mà gặp 3 ông giám này hội tụ ở một chỗ nhỉ, ON xin mời mỗi người 3 ly bự WK.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tazang; 12-12-2009 at 08:39 AM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Giám khảo khoa này có ba ông
Tin đồn ...ái ...ám bực vểnh ..ông
Dẫu rằng bút vẫn còn tươm mực
Thất thiệt nào... phê... được má hồng!
Kiểu này thì nhờ cuộc thi mà ba ông giám bị ế mất!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.