Last edited by kehotro; 13-12-2009 at 01:41 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tazang; 14-12-2009 at 11:27 AM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ở trỏng: phòng thi, chẳng nộp bài
Ngoài phòng mấy bác xổ lai rai
Phen này giám khảo trơ mắt ếch
Cô giám săm soi mỗi một bài
Bài của ai thế nhỉ?
Last edited by NHAT NGUYET; 14-12-2009 at 12:17 PM.