Lần trước đọc cảm tác của Tazang khi lên máy bay rời SG thấy rất hay! Giờ càng ngày càng cứng tay, đối đáp chan chát. Kiểu này lên chat box mà phản ứng nhanh như vậy thì....các em choáng ngay.
Sài Gòn chỗ ấy có Tràm Chim
Lúc rỗi nên vào để thót tim
Bảng Bưởi Năm Roi nào chịu kém
Tazang nếu thích thử đi tìm
Tràm Chim và Bưởi Năm Roi là hai quán nhậu chứ đừng nghĩ KHT nói tầm phào nhé các bác.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Thấy giải to vầy cũng muốn thi
Biết đâu lớ ngớ đoạt phong bì
Tiền đây, rượu đó tha hồ múa
Chợt thấy hình như thiếu cái gì...
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Last edited by Tazang; 12-12-2009 at 05:13 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Last edited by Tazang; 12-12-2009 at 03:51 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"