lão hạc hôm nay rảnh thế à
quán thì đóng cửa lượn vườn hoa
quán lão rượu nhiều nay đâu cả
qua đây giải khát mấy ly trà
lão hạc hôm nay rảnh thế à
quán thì đóng cửa lượn vườn hoa
quán lão rượu nhiều nay đâu cả
qua đây giải khát mấy ly trà

Còn đây vạn chén sơn trà
Nhưng người năm cũ vắng xa phương này
Gieo buồn hoa lá cỏ cây
Hỏi nàng long nữ giờ đây phương nào
Thu buồn vàng lá phai mau
Ghé về Cổ Mộ mà nao nao lòng
Mây chiêu lơ đãng tầng không
Dạo quanh chốn cũ mênh mông lòng buồn.
TT
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
NCĐ.2009 (17-04-2011),Phu sinh (24-07-2010),Sheiran (25-07-2010),Tiểu Long Nữ (04-09-2010)
Đường xa
ngần ngại bước chân
Nên về thăm đỉnh phù vân muộn chiều
Mây phiêu diêu
Gió phiêu diêu
Cổ Mộ vẫn đó hoang liêu nắng tà
Sương la đà
Khói la đà
Phất phơ áo lụa vương qua giải hồng
Người còn nhớ nữa hay không
Rừng thưa suối vắng
người...
trông một người
Thẩn thơ...
đi nhặt nắng trời
Trên triền sông vắng khơi khơi thu về...
Long Nhi
Last edited by Tiểu Long Nữ; 09-09-2010 at 10:01 AM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

Vì xa nàng ngại thăm nhà
Nên đây Cổ Mộ những là vắng tăm
Bần thần tôi bước vào thăm
Mà nghe hơi gió lặng thầm chân mây
Đâu tà áo trắng ngất ngây
Đâu nàng tiên nữ làm say lòng người
Chỉ còn đây chút nắng trời
Ngang qua suối vắng nghe lời nỉ non
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....